Ba Miền Hùng Vĩ

Tác giả: Tâm Thơ

Giang san hùng vĩ Việt Nam
Bể đông vỗ song, trường sơn ngút ngàn
Cố đô văn vật bắc phần
Thăng Long cổ kính bao ngàn năm qua

Miền trung xứ Huế đẹp thay
Có chùa Thiên Mụ tháng ngày trang nghiêm
Có sông tươi mát thiên nhiên
Tràng Tiền bắc nhịp thêm niềm xinh tươi

Đồng bằng Nam Bộ xanh ngời
Lúa ngô bát ngát con người chân quê
Cửu Long sông nước muôn bề
Chia thành chín nhánh đổ về bể khơi

Hai mùa mưa mát nắng hồng
Thấm vào Đất Việt thêm nồng hương thơm
Thân làm con Việt xa quê
Tâm hằng mong mỏi quay về điểm tô

Ông Cha thiết lập cơ đồ
Cháu con vun đắp tôn thờ về sau.

Tâm Thơ
Chưa phân loại
Uncategorized