Áo Trắng Ơi.....

Tác giả: Tuan Pm

ÁO TRẮNG ƠI.....


Thương..

Áo trắng...

Mầu trắng... tinh khôi

Cho hồn ai xôn xao tà áo bay

*Áo trắng ơi làm sao trắng mãi 
Trắng sân trường
Trắng những con đường
Trắng cả hồn tôi

*Áo trắng em gọi nắng lung linh
Khoe dáng xinh xinh xinh
mộng mơ
Tóc mây bay buông nhẹ bờ vai
Ánh mắt em hạt sương trên lá
Tiếng đùa vui trên cành Chim hót

*Gió tung tăng tà áo em bay
Em bay cao bay về phía trời xa
Em cứ bay bay cao lên em
Mang giấc mơ bay về nơi xa ấy

?Nơi xa ấy có một vì sao
Một vì sao lấp lánh tinh khôi
Đã đợi em từ bao giờ không nhớ
Sẽ đợi em... đợi em... áo trắng ơiiiii......

Sẽ đợi em... đợi em... áo trắng ơiiiii......


#aotrangoi #tuanpm
Chưa phân loại
Uncategorized