Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Áo Tím

Tác giả: Ngọc Thạch

Áo tím vườn hoang đợi ánh tà
Ru tình mắt biếc viễn trông hoa
Môi hồng ai hé tươi màu nụ
Thả bóng hồ trong, đâu Huế xa.

Chợt thẹn nàng Mai rủ cánh vàng
Cá buồn không nổi, nhạn không sang
Chiều mây vuốt nhẹ qua mái tóc
Gió bay áo tím, gió nhẹ nhàng.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhặt Mộng
  • Nghe Câu Lục Bát Sông Bầu
  • Giếng Làng
  • Bến Xưa
  • Xuân 3
  • Bỏ Phố
  • Đêm Tàn Hạ
  • Giao Mùa
  • Thu Riêng
  • Mưa Thu
Thơ tương tự
  • Áo Tím (Quang Nguyễn)
  • Áo Tím (Vũ Duy Hiển)
  • Áo Tím (Bạch-Loan)
  • Aó Tím (Tuyền Linh)
  • Áo Tím (Tuyền Linh)
  • Áo Tím Bạc Màu (Anthony Thiên Tân (Nguyễn Thành Minh))
  • Áo Tím Buồn Vương (Đóa Hoa Hồng)
  • Áo Tím Chiều Buông (Phạm Ngọc Vĩnh)
  • Áo Tím Hoa Cà (Uyên Ương)
  • Áo Tím Ngàn Thơ... (Nguyên Thạch)
Thơ bạn muốn xem
  • Chỉ Một Người
  • Gọi Người Còn Đó Đã Xa Ngàn Trùng
  • Mưa Đêm
  • Em Gái Ngày Xưa
  • Ngày Xưa - Ngày Nay
  • Cát
  • Duyên Hoa Sưa
  • Thu Tương Tư
  • Thức Dậy Nhé!
  • Bóng Chiều Thu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đinh Thị THu Trang (Thời Xa Vắng)
  • Lê Thị Ngọc Thuỷ
  • Nguyễn Thị Anh Phy
  • Vua Thiệu Trị
  • -N3- Nguyễn Ngọc René & Tran Chien
  • Kẽ Phàm Phu
  • Thuận Hữu
  • Góc Thơ Màu Xám
  • Diên Vỹ
  • Hàn Yên Tử
©2026 - CungThuGian.com