Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ảo, Thực

Tác giả: Hà Huyền Chi

Em ơi ảo, thực là đâu
Ta hình hay bóng, em sầu hay vui
Có không tiền kiếp, luân hồi
Yêu nhau là ngược hay xuôi căn phần

Hỏi nàng, lại hỏi bản thân
Hỏi con nước muộn hỏi chân trời mù
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thiếu Nhau
  • Nằm Mèo
  • Ta, Cái Chuông Câm Tiếng
  • Tim Nàng Xanh Mãi Xanh
  • Bản Nhạc Thất Tuyền
  • Đời Sẽ Giầu Thêm Nghĩa Biểin Dâu
  • Tango Mầu Xanh
  • Mùa Đau, Lá Tủi
  • Em Về Vá Áo Cà Sa
  • Tóc Thề
Thơ tương tự
  • Thực (Nguyên Nghĩa)
  • Thức (Ngọc Thạch)
  • Thức (KIM MINH CHÂU NAM)
  • Thức (KIM MINH CHÂU NAM)
  • Thức (Thái Thăng Long)
  • Thức (GQM - Thúy Lan)
  • Thức Cả Đêm Thôi (Hoàng Đại)
  • Thức Cha! (Kim Giang)
  • Thức Cùng Với Đêm (Sông Tiền)
  • Thức Cùng Đêm (Nguyên Hữu)
Thơ bạn muốn xem
  • Nhân Tình Thế Thái
  • Người Tình Khờ Dại
  • Vào Mộng
  • Cô Ấy Thường Qua Cửa Sổ
  • Chờ Xuân Làng
  • Kỹ Nữ
  • Bóng Dáng - Vườn Thơ
  • Cơn Mưa Sau Cùng
  • Cuối Trời
  • Bóng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Dũng Nguyên
  • Phạm Bảo Hải
  • Điền Phong ( Sarika Nguyễn )
  • Đình Lang
  • Danh Trường An
  • Đặng Vũ
  • Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ.
  • Phạm Bá Diện ( Hồng Hà)
  • Nguyệt Quỳnh
  • Khánh Quỳnh
©2025 - CungThuGian.com