Áo Tặng Người Xưa

Tác giả: Hoanghoon

ÁO TẶNG NGƯỜI XƯA

Áo em tặng lúc có đôi
Để làm kỷ niệm lỡ rồi còn đâu
Len đan chen lẫn sợi sầu
Tay cầm bối rối nghẹn câu giã từ

Tình ta đọng lại cánh thư
Thời gian bám bụi chần chừ giữ buông
Bây giờ trống vắng đường không
Từ xa lẻ bóng mờ sương ảo huyền

Áo em anh mặc tiếc duyên
Nhưng mà êm ấm xưa miền ái ân
Bàn tay giọng nói ân cần
Thương về dĩ vãng mong lần gặp nhau

Trả em áo tặng phai màu
Nói lời xin lỗi ngõ hầu thảnh thơi
Trách gì kẻ bạc trong đời
Thanh xuân hời hợt gìa thời bõ chi.

hoanghoon
15.04.20
Chưa phân loại
Uncategorized