Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Áo Em

Tác giả: Phạm Ngọc Vĩnh

ÁO EM

Ngày nào em mặc nâu sồng
Tóc còn vấn búi, môi hồng lộ khoe

Anh nhìn, tay nón em che
Ghé nghiêng một khoảng xuân thì vương say

Đường viền bó chặt khuôn đầy
Ương uyên đã rộn một ngày ương uyên

Bong cái sắc, nổi cái duyên
Áo em mặc đã thôi miên nhau rồi.

Phạm Ngọc Vĩnh
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhớ Người Thơ
  • Do Đâu?
  • Vỏ Chai Không Nút
  • Chuyện Tình Bầu Bí
  • Sức Tre
  • Lo Chi
  • Trống Choai
  • Chợ Viềng
  • Mơ Tình
  • Ốm Rồi
Thơ tương tự
  • Áo Em (Lê Hân)
  • Áo Em (Xuân Diệu)
  • Áo Em Bay Giữa Hoàng Hôn (Thiên Ân)
  • Áo Em Bay Mát Rượi Nắng Sân Trường (Linh Phương)
  • Áo Em Bay Trắng Khung Trời Cũ (Minh Tường)
  • Áo Em Chờ Đợi Phai Màu Bạc (Minh Tường)
  • Áo Em Huyền Thọai (NuocMatMuaThu)
  • Áo Em Lồng Lộng Pha Màu Nắng (Minh Tường)
  • Áo Em Màu Nhang Khói (Hư Vô)
  • Áo Em May (Nguyễn Thành Sáng)
Thơ bạn muốn xem
  • Lục Bát Vào Xuân
  • Mùa Của Gió
  • Hoa Thơ Tặng Em
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (314)
  • Quê Hương
  • Mộng Vãn Khứ.9
  • Chuyện Thị Phi
  • Câu Thề
  • Nhớ Rừng
  • Giấc Mộng Quê
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hồ Dzếnh
  • Trần Tuấn Ngọc (Ttng)
  • Hồ Văn Thạch
  • Âu Tú Vân
  • KHANH PHƯƠNG TẦN
  • Thanh Thảo
  • TNT - California, USA
  • Thìn Lê
  • Inrasara
  • Đỗ Phủ
©2026 - CungThuGian.com