Ảo Ảnh

Tác giả: Đinh Kim Chung

Thơ tình vui
. ẢO ẢNH

Không đeo kính nhưng em là ảo ảnh
Thấy em nhiều áo trắng lúc mờ sương
Vạn lần rồi cứ định ngỏ lời thương
Anh chỉ nói trong giấc mơ lóng lánh

Vẫn chập chờn trong cơn mơ chóng vánh
Con bướm vàng ngủ gật dưới hàng cau
Nó mệt nhoài tìm nhụy có gì đâu
Anh cũng thế, cũng mệt nhoài như thế

Biết làm sao anh trót trèo cây khế
Mẹ dặn rồi, xương gà cấm trẻ con
Và trèo cao, cành khế nó rất giòn
Cá đã ươn chỉ vì không ăn muối

Chưa có đầu sao có giây phút cuối
Có cau trầu sao vẫn thiếu vị vôi
Khói thuốc nào cũng là ảo ảnh thôi
Châm điếu khác. Đúng rồi! Châm điếu khác.
(03/4/2015)
Chưa phân loại
Uncategorized