Anh..

Tác giả: Biển Vắng

Anh...!!!

Nơi phương ấy chắc giờ anh đang ngủ
Say giấc nồng mơ giấc đẹp không anh?
Có khi nào anh mơ thấy biển xanh?
Và nơi ấy... em chưa thôi chờ đợi.

Em kiên nhẫn đến khi nào anh tới
Đợi nắng hồng lên tươi tắn bình minh
Em ôm anh, ôm chặt... và lặng thinh
Không cần nói, bởi... tình nhiều hơn sóng.

Nước mắt rơi như cát kia rát bỏng
Bên mặt trời hung nấu những khát khao
Em trao hết những môi hôn ngọt ngào
Anh sẽ đến? Đến khi nào anh nhỉ ???

Cảm ơn bạn - Biển Vắng!
Chưa phân loại
Uncategorized