Anh ...

Tác giả: Giohong

Anh
Một khoảng bình yên trong em rất lạ
Giữa cuộc đời hối hả bon chen
Chẳng được gần
Chỉ trò chuyện thôi cũng thấy bình yên
Vẫn hạnh phúc dẫu muôn ngàn xa cách
Ước gì em, anh có nhà chung vách
Để sớm chiều được nghe tiếng nói cười
Thấy được niềm vui trên khuôn mặt rạng ngời
Và nhiều hơn những điều em ao ước
Anh
Chúng ta giống quen nhau từ nhiều kiếp trước
Như Tử Kỳ vọng mãi một Bá Nha
Ta nợ nhau những cuộc giao hòa
Nhưng với em chỉ thấy được tên anh đã là hạnh phúc
Chỉ mong cuộc đời ta cho nhau một khúc
Một đoạn đường hai đứa được chung đôi
Một đoạn bình yên chỉ những niêm vui
Em hạnh phúc khi nhìn anh hạnh phúc
Chưa phân loại
Uncategorized