Anh Xa Rồi...

Tác giả: Đỗ Mỹ Loan

Anh xa rồi ai chải tóc cho em
Từng sợi bay bay trong chiều lộng gió
Bao nỗi ngổn ngang bên đời vò võ
Xa lộ cuối ngày cảm thấy bơ vơ

Anh xa rồi còn ai để đợi chờ
Chủ nhật buồn hiu một mình xuống phố
Ghế đá công viên còn chừa một chỗ
Chiếc lá lìa cành sao ủ rũ giống em

Anh xa rồi để nỗi nhớ triền miên
Màu áo tím mộng mơ buồn xa vắng
Bên ốc đảo âm thầm câu thinh lặng
Cùng trăng sao làm bầu bạn đêm về

Anh xa rồi ngày dài đến lê thê
Đón bình minh quên soi gương làm dáng
Tứ thơ cằn khô… câu từ ảm đạm…
Em chạy lòng vòng tìm chút dấu yêu xưa
Chưa phân loại
Uncategorized