Anh Từ Đâu Đến ... !

Tác giả: Thúy Lan

Có lẽ… Em đang ngủ giấc say
Mắt môi nào biết lệ tuôn dài
Âm thầm từng giọt mơn da thịt
Nỗi nhớ dịu dàng xoa đắng cay
Có lẽ… Anh đừng tìm kiếm em
Đừng cười, thủ thỉ suốt thâu đêm
Đừng cho Em xem bài thơ mới
Đừng cứa tim Em vết ngọt mềm
Có lẽ…gặp Anh do ý Trời
Hay trong tiền kiếp gọi “ Mình ơi “ !
Không duyên chồng vợ không chăn gối
Em vẫn thương Anh trọn một đời
Thúy Lan
* Và dẫu cuộc đời là từng cơn lốc xoáy thì Em vẫn thầm nguyện cầu với bề trên rằng : "Anh của Em luôn luôn bình yên ngay cả trong cơn thịnh nộ của phong ba " …..Thúy Lan
Chưa phân loại
Uncategorized