Ánh Trăng Nhạt Lòng

Tác giả: Tứ Phong

Khuya nay trăng sáng cả dòng sông
Ai ơi biết đợi chờ người về bao lâu.
Lòng cô đơn trống vắng như giấy vỡ trắng
Mình anh ngồi cầm đàn vu vơ dưới ánh trăng.!

Sương gió đông về say trong giấc mơ nhạt lòng
Anh buồn viết vài dòng thơ nhớ người chốn xa xăm
Xưa kia thuyền ai xuôi theo con nước ròng
Bên sông dặm ngàn tiễn bước đưa người đi.

Ơi đò ơi đã qua sông hết rồi câu chuyện ngày nao
Đôi mi nhỏ lệ rớt trên áo bạc bay màu
Nhớ con đường làng thở nào mình chung đi sớm về
Nói biết bao lời yêu thương nay người trả lại tôi đổi thây.

Đêm này trăng gần tàn soi lên bóng ta
Ngồi cung đàn ngẩn ngơ nhịp sống vỗ
Lá héo trôi đầy con sông ngược về cuối trời
Núi đồi sương cô đơn nhìn trăng lặng buông màng đêm.

2019
Chưa phân loại
Uncategorized