Thơ Tình Anh Viết Chẳng Rong Rêu

Tác giả: Trần Minh Hiền

Bé Tâm ơi , chữ hoa rũ, dấu ngã chứ không phải dấu hỏi
LỠ MỘT CHUYẾN ĐÒ
Lỡ chuyến đò ngang một buổi chiều
Khi người bỏ lại bến hoang liêu
Thuyền trôi lờ lững nhành hoa rũ
Gió rít bơ phờ bóng kẻ xiêu
Ước vọng ngày nao sầu nặng úa
Niềm tin thuở ấy chạnh thêm nhiều
Rầm rì sóng cuộn thiên trường vẫn
Cảnh ấy trông mòn lệ hóa rêu!
27.04.2021
Tuệ Tâm
THƠ TÌNH ANH VIẾT CHẲNG RONG RÊU
(Họa bài thơ LỠ MỘT CHUYẾN ĐÒ của Tuệ Tâm)
Em còn xinh đẹp giữa trời chiều
Anh vẫn mong chờ giữa tịch liêu
Dẫu họ nói nghiêng lòng không đổi
Dầu ai nói ngã dạ chẳng xiêu
Nàng ơi hồn phách còn yêu mãi
Em hỡi con tim vẫn nhớ nhiều
Năn nỉ em hoài em có hiểu
Thơ tình anh viết chẳng rong rêu
Trần Minh Hiền Orlando ngày 27 tháng 4 năm 2021
Chưa phân loại
Uncategorized