Anh Ra Đi Khi Nào

Tác giả: Tôn Nữ Mộng Lành

Anh ra đi khi nào ?
Em nghe trong làn gió
Trời vắng anh mênh mông !

Anh ra đi khi nào ?
Trời Boston còn khóc
Ngàn sương rơi long lanh !

Anh ra đi khi nào ?
Có ai tiễn đưa anh
Bến xe nhiều người quá
Em nhìn không ai quen

Em chợt muốn đi xa
Giữa những người thật lạ
Một chiều như chiều nay
Không người đưa tiễn em

Em sẽ tìm dấu anh
Qua những vạt gió hồng
Giữa trời trong suốt trong
Một con tàu lữ thứ
Hú dài trong đêm sao .

Anh ra đi khi nào ?
Sao không cho em theo ?


TNML
Chưa phân loại
Uncategorized