Anh Nói Rằng....

Tác giả: Dung Nguyên

ANH NÓI .........

Anh nói rằng : Anh yêu em !
Rằng : Anh sẽ chết vì em trọn tình .

Lời nói anh phải chứng minh :
Hoàng Sa thẳng tiến , một mình ra khơi !

Ghé lại đảo Phú Lâm chơi .
Đợi khi cát ấm nằm phơi thân vàng.

Mặt trời ngã bóng xế tàn.
Anh ra biển bắt tôm hùm cho em .

Hoàng hôn mây tím buông rèm.
Anh lặn xuống đáy nhìn xem thấy gì .

Đồn rằng cổ vật chi chi....
Tích tụ dưới đó bao kì bão giông .

Khay bạc , chuỗi ngọc , vàng rồng....
Anh mang về thế cành Hồng tặng em.

Hoàng Sa Tàu cướp rất thèm.
Gặp anh chắc chắn bắt đem giam cầm.

Ngày đêm xích dưới tầng hầm.
Dùi cui , roi điện ...dập bầm tím xanh .

Hiểm Nguy có sợ không anh .
Hay là an phận để đành mất em ?

( Dung Nguyên 2012 )
Chưa phân loại
Uncategorized