Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Anh Nhớ

Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune

Từng đêm ngắm trăng trong
Bóng em thấy chạnh lòng
Càng xa càng thương tiếc
Canh dài càng tiếc mong

Từng đêm nói với lòng
Chẳng hình bóng em thăm
Giờ phảng phất đâu đó
Đừng để qua mấy năm

Gần nhau cho anh ngắm
Cho lòng thoả nhớ mong
Đêm khuya lòng thao thiết
Anh nhớ em biết không

09:45 đêm 19-11-2010
đêm nay thấy tiếc nhớ
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vẫn
  • Xuân Đến 2
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 8
  • Lứa Đôi
  • Ngồi Lặng
  • Biết Sao Mong
  • Giờ Nào Bên Nhau
  • Mỗi
  • Gợn Mưa Xa
  • Trăng
Thơ tương tự
  • Anh Nhớ ! (Hồng Dương)
  • Anh Nhớ Em (Bùi Chí Vinh)
  • Anh Nhớ Em (Huỳnh Quốc Niêu)
  • Anh Nhớ Em (Chu Thị Thúy Nga)
  • Anh Nhớ Em (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Anh Nhớ Em (Huỳnh Lâm Phong)
  • Anh Nhớ Em (Hồng Dương)
  • Anh Nhớ Em (Ngô Vững)
  • Anh Nhớ Em 2 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Anh Nhớ Em Cô Gái Đất Sen Hồng (Vạn Vương Sầu)
Thơ bạn muốn xem
  • Tình Nghĩa
  • Vẽ Tình Lóng Lánh Mù Khơi
  • Cảm Tạ Xuân
  • Ảo, Thực
  • Lỗi Hẹn
  • Đông (Bài Họa)
  • Bóng Nguyệt
  • Phát Triển Bền Vững
  • Vui Hết Kiếp Này.
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1381)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đào Thanh Liêm
  • Hà Huy Sơn
  • Thủy Trang
  • Xuân Đán
  • Thảo Chi
  • Nguyễn Quang Tuyển (Học Viện Biên Phòng)
  • Hồng Liên
  • Thánh Ngố
  • Cvthanh
  • Ngọc KTS
©2025 - CungThuGian.com