Anh Ngồi Vẽ Trái Tim Mình Rỉ Máu

Tác giả: Trần Minh Hiền

ANH NGỒI VẼ TRÁI TIM MÌNH RỈ MÁU
Anh ngồi vẽ trái tim mình rỉ máu
Đợi tình yêu quay lại bên cầu
Sương sũng ướt sao em còn nương náu
Giấc mơ hoang ngày tận thế công hầu

Anh ngồi hát ước mơ mình hư cấu
Đốt thời gian trên hạnh phúc nát nhàu
Ôi băng giá giữa mùa xuân hiền hậu
Em nàng tiên gãy cánh chẳng sắc màu

Anh ngồi viết mặt trời quý báu
Cho vì sao lấp lánh mối duyên đầu
Mưa đã tạnh sao vẫn còn nước đậu
Ngập mùi hương từ quá khứ nhiệm mầu

Anh ngồi thắp nến hồng khuôn mẫu
Cho không gian vũ trụ ban đầu
Em hãy nói đi em lời yêu dấu
Cho bài thơ đẹp chẳng u sầu
Trần Minh Hiền Orlando ngày 22 tháng 2 năm 2020
Chưa phân loại
Uncategorized