Anh Ngồi Vẽ Ánh Trăng Vàng Lấp Loáng

Tác giả: Trần Minh Hiền

ANH NGỒI VẼ ÁNH TRĂNG VÀNG LẤP LOÁNG
Anh ngồi vẽ ánh trăng vàng lấp loáng
Trên dòng sông của ngày tháng huy hoàng
Em là gió tự muôn trùng thấp thoáng
Mắt long anh hương sắc đại ngàn

Biết ơn em từ vô cùng vô hạn
Luôn yêu anh và yêu mãi muôn đời
Em là đoá hoa hồng lãng mạn
Nở cho anh hạnh phúc tuyệt vời

Nghe sương khói vấn vương mùa mong đợi
Cánh chim di bay từ cõi muôn trùng
Em là gió em là mây vời vợi
Cảm ơn em cho anh biết não nùng

Thắp ngọn đuốc soi mặt trời làm nũng
Trên đại dương của ngày tháng hoang đường
Em là tiếng thơ lòng thung lũng
Mình yêu nhau yêu mãi miên trường
Trần Minh Hiền Orlando ngày 7 tháng 8 năm 2022
Chưa phân loại
Uncategorized