Anh Là Thơ Mãi Là Thơ ...

Tác giả: Thúy Lan

hiện hữu ngay đêm chàng tháp ý
tình yêu ẩn náu diệu kỳ hơn
bên kia hoang mạc vừa xanh biếc
vương ngữ phục sinh nàng ví von


xúc cảm khôn cùng những nửa đêm
hồn chàng thơ siết trái tim mềm
cõi vô thường lặng trong mê lộ
thiên sứ thông ngôn vận khải huyền


Anh và em lạc đến Nước Thơ
tỉnh táo chiêm bao trí dại khờ
quên lũ nhân tình ghen thế thái
lưu vong trên võng địa đàng mơ


Anh là thơ mãi là thơ
em hoài khúc luyến ngu ngơ nửa đời


.........Thúy Lan
Chưa phân loại
Uncategorized