Anh Đã Đi

Tác giả: NuocMatMuaThu

Người bỏ đi rồi thật hay sao
Chiếc lá thu xưa buồn ngã màu
Không gian tưởng chừng như dừng lại
Khóc tình sao nỡ phụ lòng nhau

Biết còn ai nữa để hờn đây
Giận anh im lặng suốt cả ngày
Hạ bút bài thơ đôi dòng ghép
Mà mắt môi mình chợt nghe cay

Người chắc bây giờ vui cùng ai
Có hay nơi này sầu mưa bay
Trăng cũng hình như rơi nhành liễu
Khóc nhớ thương ai vơi rồi đầy

Ngày tháng trôi dần thế là xa
Nhìn trang nhật ký giờ đã nhòa
Làm sao vẽ được lời nhung nhớ
Của một chuyện tình buồn đã qua

Gọi gió chiều về thổi mây bay
Hôn nhẹ dùm ta làn tóc mây
Dù trong khoảnh khắc đời còn lại
Xin vẫn chờ nhau suốt kiếp này
Chưa phân loại
Uncategorized