Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

A.n.

Tác giả: Đất Văn Lang

Mình mang giáp, tay mang cây
Chúng vung tay, chúng xịt cay
Ai lơ mơ, chúng thộp cổ
AN đây!

A NỜ INH NỜ

A nờ an, nờ an nan
I nhờ inh, nờ inh ninh
An ninh là giữ an ninh
Không an ninh,
Yên bình!

23.08.2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thơ Thất Kinh
  • Thơ Cuồng
  • Dặn Dò
  • Quan Tham
  • Chẳng Hề
  • Chủ Tịch...chịch 2
  • Tranh Tố Nữ
  • Chạy Jặc
  • Người Dưng
  • Dậy Mà Đi
Thơ tương tự
  • Ân & Oán (Lê Cảnh Tiến)
  • Ẩn (Xuôi - Ngược) (Sông Lam)
  • Ân Ái (Triệu Nguyên Tâm)
  • Ân Ái Cùng Trăng (Hồng Dương)
  • Ăn Bẩn Như Quan (Trần Thị Thủy)
  • An Bình (Donna Mai Hồng Thu)
  • Ân Cần (Dao Cong Dien)
  • Ân Cần (Đccb)
  • Ân Cần (Huỳnh Lâm Phong)
  • Ân Cần (Vĩnh Khanh)
Thơ bạn muốn xem
  • Mây Tím
  • Lạc...
  • Hãy Tin Những Cành Gai
  • Người ... Hòa Âm Mùa Thu
  • Một Góc Sân Trường
  • Phật Thích Ca Khồ Hạnh
  • Mưa Chiều
  • Chờ Câu Duyên Nợ
  • Xuân Quê Hương
  • Một Chút Bâng Khuâng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tulipdenus
  • TiCa
  • Nguyễn Phi Khanh
  • LAM CHIỆU
  • Vũ Việt Hùng.
  • Huỳnh Ngọc Lợi
  • Hoa Cỏ
  • Phạm Như Ý
  • Phạm Khải
  • Lê Viết Long
©2025 - CungThuGian.com