Ấm Nồng Trái Tim Mẹ

Tác giả: Phạm Thanh Hà

ẤM NỒNG TRÁI TIM MẸ

Nước mắt mẹ bao đêm rơi lặng lẽ
Ngày cha đi… Và đi mãi không về
Vì quê hương son sắt một lời thề
Cha ngã xuống cho đời xanh màu lá.

Hòa bình về nỗi đau tưởng phôi pha
Nơi biên giới chiến trường đang giục tới
Mẹ tiễn anh lên đường vào bộ đội
Mắt nhạt nhòa dõi theo bóng con xa…

Giờ chốn quê lặng lẽ mỗi mẹ già
Tóc pha sương nay đẫm niềm thương nhớ
Mỗi chiều về nhìn bóng nắng chơ vơ
Mái nhà tranh vắng anh buồn quạnh quẽ.

Rồi tin báo cho tái tê lòng mẹ
Anh hy sinh nơi biên giới hôm nào
Lệ đã khô nên lòng mẹ nghẹn ngào
Tim se thắt giữa chiều mưa tơi tả.

Mẹ hiền ơi!... Tình mẹ bao la quá!
Tim rạn đau nhưng mãi mãi thấm nồng
Thắp cháy lên muôn vạn đốm lửa hồng
Ấm cho đời, cho đất nước và quê hương!
Chưa phân loại
Uncategorized