Album 1 : Qua Giọng Diễn Ngâm Lệ Thu

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

ALBUM 1 : Qua giọng diễn ngâm Lệ Thu

?NHỚ ĐỂ TÌM QUÊN? (Chùm thơ Tứ Tuyệt : nhịp 2/2/3). Bài 1

Nhớ để tìm quên cuối phận đời
Đêm tàn ngấn lệ cứ trào rơi..
Khô dòng đã cạn sao còn tới
Vực thẳm thương đau xót tận trời...
*
Em là định hướng của đời anh
Nghịch cảnh đau thương chỉ sợi mành
Đã hết thôi rồi .. Ôi! bất hạnh
Cam đành vĩnh biệt khối tình xanh...
*
Giá lạnh làm sao .. đất.. lẫn trời..
Mưa buồn.. đổ tuyết chả ngừng rơi
Còn ai bước dạo lần đi tới
Nắm chặt tay nhau chẳng phút rời...
*
Vắng bóng em rồi kể với ai?
Niềm vui kỷ niệm cả u hoài
Ngày đêm tưởng nhớ càng thương mãi
Chỉ có em là nghĩa trúc mai...
*
Bao giờ níu kéo được thời gian?..
Trở lại dìu nhau ngắm đại ngàn
Nghĩa vợ tình chồng không biết chán
Bây chừ độc ẩm lịm hồn tan...
*
Rượu cạn mà sao chẳng dứt sầu (1)
Sông buồn lẳng lặng nước dường sâu
Cô đơn khắc khoải buồn không bậu
Bỗng át chuông ngân tiếng nguyện cầu...
*
Nay trời đã vắng bóng em yêu
Nức nở dòng Seine chảy chậm nhiều.. (Seine phiên âm tiếng VN, đọc là Sên cũng OK)
Thống khổ lòng đau hồn nặng trĩu
Thôi rồi gãy mộng mối tình phiêu...
*.
Đã mất yêu thương cả một đời
Bao giờ dứt khổ lệ ngừng rơi?..
Tình kia quả ngắn nhưng vời vợi
Thẩm đậm sâu nồng tựa biển khơi...
*
Buồn ơi! Nặng trĩu xót bao chiều
Hạnh phúc đâu còn để được yêu
Hụt hẫng không em lòng cảm thiếu
Niềm đau trống vắng lại thêm nhiều...
*
Đêm tàn tóc trắng liêu xiêu (lục bát : nhịp 2/2)
Cầu em cõi tịnh trăm điều hiển linh
Thở than riêng khóc một mình
Sầu đơn gắn đợi bình minh suốt đời...

Nguyễn Ngọc René - Ngoại ô Paris - 07/10/2020

( Lưu ý : Trong thơ Tứ Tuyệt, mỗi câu, chữ thứ 2, 4 phải khác thanh(dấu) với chữ thứ 7)
Rượu cạn mà sao chẳng dứt sầu ( nếu ngâm 'sao mà' sẽ SAI, vì 'mà' cùng thanh với sầu)
Nhịp của THƠ : thí dụ nhịp 2 nghĩa là mỗi 2 chữ khi đọc có trọn nghĩa (đủ nghĩa, đầy ý...
nhịp 3 nghĩa là mỗi 3 chữ khi đọc có trọn nghĩa (đủ nghĩa, đầy ý…v..v...

Bởi thế thơ Tứ Tuyệt mà ngâm theo nhịp khác là SAI ý của tác giả.

Thí dụ : Một góc(2) phòng không(2) nghĩ chuyện đời (3)

Phải ngâm :
Một góc (ở 1 góc nào đó)
phòng không (1 mình)
nghĩ chuyện đời (nghĩ đến chuyện đời)

Nhưng nếu ngâm là: Một góc phòng (3) không nghĩ chuyện đời (4)
Một góc phòng
không nghĩ chuyện đời (SAI NHỊP thơ, làm hư ý của bài thơ)



TÌNH GIÀ..KẾT ÁI SE DUYÊN Bài 2 - Lục Bát nhịp : 2/2

Chỉ hồng đẹp sắc tươi màu
Thời gian có chảy trước sau vẹn tình
Ta Em nhờ phước thần linh
Dẫn đường đưa lối chúng mình se tơ...
*
Dẫu rằng bóng ngã lặng lờ
Vào thu lá đổ nên thơ mặn nồng
Mặc cho đời cõi hư không
Ước ao tình mộng mây hồng bay cao...
*
Tình già gắn bó ngọt ngào
Phỉ lòng dẫu muộn chiêm bao ta cùng
Nhặt về vạn lá xây chung
Ta Em dệt lấy tương phùng mai sau...
*
Thu về nhuộm sắc trăm màu
Tình thu bóng xế qua mau cõi này
Nắm tay cùng ngắm mây bay
Hưởng ân ngọt ái tháng ngày còn đây...
*
Bỏ qua dĩ vãng hao gầy
Tình xưa lỡ hẹn tuổi ngây mất rồi
Bây chừ mình hết đơn côi
Tương lai mộng cuối bồi hồi tim yêu...
*
Nơi này thương nhớ em nhiều
Thơ hành đôi khổ về phiêu gọi chào
Gởi mây theo gió anh trao
Đọc nghe nồng ấm ngọt ngào hoan ca
*
Ta Em đồng cảm mặn mà...
Tình già duyên thắm thiết tha cuối đời
Dẫu rằng thu úa lá rơi
Hai mình chung bước khắp trời nở hoa...

Nguyễn Ngọc René - Paris - 27/06/2020


LÁ VÀNG NGỒI KHÓC LÁ XANH (Chùm thơ Tứ Tuyệt : nhịp 2/2/3). Bài 3

Lá úa phai màu khóc lá xanh
Nguồn cơn nuối tiếc cũng thôi đành
Ngày đêm tưởng nhớ khơi lòng chạnh
Nức nở tuôn trào lệ rớt nhanh...
*
Khổ nạn thân vùi đáy huyệt sâu
Nhìn con chết lịm mẹ thêm sầu
Thiên thu vĩnh biệt nào ai thấu
Đứt ruột tim cào mắt đỏ ngâu
*
Hòm kia nấp khép chặt muôn đời
Mẹ thét kêu gào lệ ướt rơi
Thức trọn đêm này thêm thắt gợi
Mơ màng vẳng tiếng gió chơi vơi...
*
Xa trần lánh tục cõi hư không
Để mẹ giờ đây chịu gánh gồng
Yếu bệnh cha già nương sức sống
Thu tàn giá lạnh những ngày đông...
*
Thức giữa đêm trường mẹ nhớ con
Gầy thêm mất ngủ lại hao mòn
Canh dài lại thấy hình nên soạn
Ngắm ảnh con còn bé tí hon...
*
Mùa thu gió thổi lá xa cành
Ảm đạm mây trời hết sắc thanh
Khắc khoải thân già thêm giá lạnh
Làm sao số vậy cũng thôi đành...
*
Lá vàng ngồi khóc lá xanh
Cơ trời đã định ngọn ngành biết sao
Nhớ con ruột thắt tim cào
Ngủ yên con nhé chiêm bao ngàn đời…


(49 ngày...Nhớ Antoine )


NHỚ QUÊ HƯƠNG Bài 4
{ Thơ Tứ Tuyệt -
Luật Trắc vần Bằng
Luật Bằng vần Bằng xen kẽ. }


Thu tàn lá rụng bỏ cành trơ
Vạn dặm sương pha bóng nguyệt mờ
Lặng lẽ nhìn mây khơi nỗi nhớ
Sao mà lẩn quẩn miết niềm mơ
*
Mấy độ thu qua lá vẫn sầu
Xa cành nước cuốn chảy chìm sâu
Đông về tuyết phủ trời hay xấu
Rượu uống buồn tan hết cả bầu...
*
Thôi rồi lạnh lẽo mặc đồ len
Dẫm bước đường xa số phận hèn
Mọi bữa ăn trưa ngày mấy chén
Ăn mà tưởng phở gật đầu khen...
*
Đã chán cơm Tây vị nhạt nhoà
Kho Tàu thịt nạc trứng gà ta
Thêm rau muống luộc lòng hê hả
Chỉ thế mà sao thấy đậm đà...
*
Nơi này lữ khách nhớ quê hương
Mấy nẻo sầu lên mỗi dặm đường
Dẫu đã phong sương hàng vạn hướng
Mang hồn chốn cũ dạ hoài thương.
*
Cái lạnh trời Âu rất lạ kỳ
Len ngầm tận chốn ngõ hồn thi
Miên man buốt giá vào xương tủy
Áo ấm mà sao chẳng sưởi gì...
*
Phiêu bồng ngán ngẩm bánh mì Tây
Đợi trở về quê hủ tiếu đầy
Quán phở , cơm sườn thơm lắm đấy
Tha hồ thưởng thức mộng hồn ngây...
*
Đất Pháp mà sao dạ tháng ngày
Quê nhà mỏi mệt rũ hôm nay
Dừng chân lữ thứ tim buồn mãi
Ước vọng lìa xa bỏ chốn này...
.
Đời người nghĩ cũng lạ lùng thay
Đất Việt bao nhiêu mộng tưởng đày
Sáng tối hồn mơ miền hải ngoại
Ta thì ước muốn trở về ngay.
*
Đứng tại non cao mắt lại nhìn
Nơi này núi nọ cứ mà tin
Bên kia đẹp đẽ sinh lòng tính
Giã biệt quê hương kể cả tình.?..
*
Đêm dài ước muốn linh tinh
Mơ màng đất Việt bao tình thiết tha
Cuối đời về gởi thân già
Niềm vui cuối kiếp bao la mộng dài...

-N3-Nguyễn Ngọc René - Paris - 12/10/2016


SẮC THU VỀ..NHỚ TRƯỜNG XƯA Bài 5. Lục Bát nhịp : 2/2

Nắng thu trải nhẹ bên thềm
Gió thu khe khẽ nhẹ êm trên trời
Mây thu biêng biếc ngàn khơi
Hương thu quyến rũ ...dạ thời nhớ nhung.

Từ khi cách biệt muôn trùng
Cõi lòng da diết về khung trời vàng
Ai còn cất bước lang thang
Ghé ngang Xá Lợi ăn hàng như xưa?...

Cùng nhau hãy uống nước dừa
Nhắc ra chuyện cũ nắng mưa Sài Gòn
Cái thời ngây dại tuổi son
Hẹn cùng ăn vặt có còn nhớ không?

Vào thu thôi hết xuân nồng
Nhớ ngày tháng cũ mênh mông chợt buồn...
Vài giây ghép chữ lại tuôn
Thi về ấp ủ nên nguồn bài thơ...

Thoi đưa dĩ vãng xa mờ
Chiêm bao còn thấy được mơ học đường?
Những lần thưởng vị cùng hương
Món ăn khoái khẩu trước trường quên sao?..

Đậu xanh, xí muội... ngọt ngào
Phèo,gan, xá xíu... thế sao chả thèm?...
Nhớ hoài kỷ niệm ăn kem
Thêm vào vài bạn đi kèm cũng vui...

Thi nguồn chép lại đẩy lùi
Nỗi buồn hoa phượng ngậm ngùi tuổi thơ...

Nguyễn Ngọc René - 3 Tháng 10, 2018



THẦY GIÁO LÀNG Bài 6. Lục Bát nhịp : 2/2

Ngày xưa thầy giáo làng xa
Môn văn anh dạy thật thà đê mê
Hội Đông chốn ở không về (1)
Lo bài giảng dạy tỉ tê thở phào
.
Bên trường cạnh chợ xôn xao
Ra vào thăm hỏi biết bao là tình
Phụ huynh đều biết vóc hình
Thầy văn chương ấy giọng xinh rất nghề
.
Xa gần em học không chê
Thương thầy giọng giảng say mê ngọt ngào
Cuối tuần thầy lại xin chào
Vội mua ít gạo loại nào thơm ngon (2)
.
Về thành bán lại từng lon
Lấy lời mua vé xe bon về thành
Thăm nhà xong xuống thực hành
Lái ghe thử máy cho sành vượt biên
.
Có lần chạy đến nhiều phiên
Lái ngang trường cũ từng siêng học hành (3)
Một tuần trên biển màu xanh
Mười hai lần cướp chỉ mành treo xương…
.
Thái Lan hải tặc một phường
May mà nạn khỏi trời thương cũng nhờ
Bến kia đèn sáng tựa mơ
Chỉ trong phút chốc chẳng chờ bỏ ghe
.
Công an Thái lại tới kè
Vào xong trong trại mà nghe thỏa lòng
Hôm sau ăn sáng thong dong
Bỗng nghe có tiếng.. đôi dòng thầy a !..
.
Thì ra không lạ em là
Học sinh trong lớp vậy mà ở đây..
Thầy trò mừng rỡ sum vầy
Hàn huyên tâm sự phút giây.. ra về…
.
Rồi thì cách biệt sơn khê
Mỗi người một ngả giã giề xa nhau
Lục tuần nay tóc đổi màu
Văn chương quên hết trước sau ngán lòng
.
Ngữ giờ chả được ước mong
Viết lui thảo tới lưng còng chữ bay…
Ngồi buồn nghĩ bụng đêm ngày
Tiếng đà quên mất lại say thơ tình
.
Làm thơ có vẻ linh tinh
Viết xong liền đọc một mình vui chơi !
Vì buồn nên trút đôi lời
Chỉ cùng bạn hữu thảnh thơi vậy mà !
.
Cũng đừng có trách tôi là
Văn chương không bóng chẳng thà bỏ đi !
Ai ơi ! Xin chớ có khi
Trót yêu tiếng Việt ca thi một đời…
.
Phía trên có viết đôi lời
Học sinh cùng trại chơi vơi xứ người
Nhớ hoài kỷ niệm người ơi
Một hôm em tặng đúng thời chia tay
.
Chuối nhà em lựa cả ngày
Nải ngon đem đến cho ngay thầy mình
Bảo rằng em thấy chuối xinh
Tặng thầy lấy thảo chút tình nghĩa ân
.
Nếu không má thảy một lần
Cho heo ăn hết được cân ký nhiều
Của này chẳng đáng bao nhiêu
Thầy xơi cũng vậy em liều biếu đây…
.
Tức cười lời nói thơ ngây
Nhận mà thầm nghĩ không rầy trẻ con
Bao năm sống chết hay còn ?
Từ ngày cách biệt núi non ngàn trùng…

- N3 - Nguyễn Ngọc René



VẪN NHỚ TRƯỜNG XƯA. Bài 7. (Chùm thơ Tứ Tuyệt : nhịp 2/2/3).

Thảo bút đầu năm tưởng nhớ về
Sài Gòn ướm mộng thuở còn mê
Sân trường nguyện ước cùng câu thệ
Giữ vẹn tình thâm dẫu chẳng kề…
*
Tên dầu có đổi đã từ lâu
Cố quốc lìa xa bạc mái đầu
Ý dệt thêm vần nên xuất khẩu
Thơ nguồn gợi nhớ lại tình sâu…
*
Bạn hữu ngày xưa vẫn ngại về ?
Ngôi trường dáng cũ đợi vùng quê
Chờ mong hội ngộ qua ngày lễ
Để được gần nhau phút cận kề…
*
Hay là mắt chỉ ngó từ xa
Đổi mất tên xưa hết mặn mà
Lặng lẽ xong buồn buông tất cả
Bao mùa phượng đỏ cứ trôi qua…
*
Cảnh cũ trường nam đã hết rồi
Mây ngàn, nước chảy.. lục bình trôi
Trầm tư nghĩ lại trưa chiều tối
Một bóng cô liêu ngất ngưỡng ngồi…
*
Kỷ niệm dần phai tựa lá vàng
Thu vào lớn tuổi mệt lang thang
Rồi đông chợt đến liền năm, tháng…
Một chuyến về thăm dẫu muộn màng..?.
*
Vài câu gợi cảm nhớ hiên trường
Vận bắt đôi hàng bởi mến thương
Viễn xứ ngồi mơ rồi tưởng tượng
Về thăm chốn cũ dẫu bao đường…
*
Xa vời mù thẳm quê hương
Bao giờ quay gót dặm đường du miên...

-N3-Nguyễn Ngọc René – Paris – 04/01/2018



DIÊU BÔNG HẠNH NGỘ Bát ngôn nhịp 3/5 Bài 8

Mây lờ lững phương trời xanh thăm thẳm
Chim líu lo đậu cành thắm hoa cười

Nhảy chuyền chân vũ điệu thật lả lơi

Tìm liền cánh cặp đôi đời luyến ái

*

Người ta cũng ước ao và mơ mãi

Sánh vai nhau vui hiện tại bình an

Cả tương lai hạnh phúc cháu đầy đàn

Tròn tha thiết cùng tay đan gối mộng…

*

Ai cũng muốn như cánh chim bay bổng

Cho hồn phiêu theo lay động cùm mây

Sáng trưa chiều uyên ương ngát thơm đầy

Chim liền cánh du miên đây cùng đó…

*

Dẫu khó nhọc nhưng tình thì gắn bó

Bể dâu nào ai nở bỏ chia lìa

Sáng trưa chiều dìu dắt đến canh khuya

Tình chung thủy răng long kìa tóc bạc…

*

Chữ hạnh phúc chao ôi sao bát ngát !

Có chi đâu như chim hạc trên trời !

Đến bao giờ ta có được thảnh thơi ?

Tròn ân ái niềm yêu ngời dịu ngọt …

*

Thế mới biết tình duyên cao chót vót

Phận như vôi thân bèo bọt xuôi dòng

Tựa lục bình trôi dạt mãi long đong

Nơi nào bến để yên lòng hạnh ngộ…

*

Diêu bông hỡi ! Lá phương nào mách chỗ…

Dẫu xa mù .. dầu mấy độ thu sang…

Bền lòng cố mãi sẵn sàng

Tìm ra hạnh phúc .. cưu mang một đời…

-N3- Nguyễn Ngọc René – Paris – 20/07/2016





BIỂN VỌNG TÌNH Bài 9 (Chùm thơ Tứ Tuyệt : nhịp 2/2/3).
Cuối nẻo gian trần hạnh phúc đâu ?
Ngồi mơ thảm não dạ âu sầu
Người ơi cách biệt làm sao thấu
Ước vọng sum vầy đợi đã lâu...
*
Nhìn xa biển rộng nhớ thương người
Quạnh quẽ tuôn tràn mãi tận khơi
Sóng vỗ nguồn cơn về chới với
Cô đơn nặng trĩu lịm bên đời...
*
Lệ ướt mi rồi khóc được đâu
Mình ta lặng ngắm biển khơi sầu
Nào ai cận để liền vai bấu
Thổn thức u hoài khắc đậm sâu
*
Cười tươi mỉm miệng giấu u buồn
Dạ thắt hao gầy chứa vạn muôn
Nỗi khổ trong tâm nào có muốn
Sầu bi gói lại đã nên nguồn...
*
Viễn khách trầm tư mặc tưởng nhiều
Không ngờ vướng phải mối sầu yêu
Thầm mơ nắng rọi bình minh chiếu
Sưởi ấm nguồn tim sáng lẫn chiều...
*
Đây lòng diễn đạt ý thành thơ
Gởi gió từ xa vạn nẻo mờ
Nối vận đôi dòng tim rộng mở
Thay lời ướm thử mộng còn mơ...
-N3-Nguyễn Ngọc René - Paris - 09/10/2017


MƯA ... Bài 10 Lục Bát nhịp : 2/2

Tiếng mưa trên lá nhà quê
Thuở còn nhỏ dại.. não nề..biết chi...
Bây giờ đã hết xuân thì

Nghe mưa nặng trĩu sầu bi trong lòng...

*

Một đời số phận long đong 

Xứ người chìm nổi lưng còng gian nan

Trời buồn thẩm đậm mây ngàn

Nghe mưa thổn thức nát tan..dạ sầu...

*

Giọt buồn theo gió mưa ngâu

Sáo ơi ! Hạnh phúc qua cầu từ khi...?

Có ngồi nuối tiếc xuân thì .?..

Nỗi niềm tự thảo dòng thi cuộc đời...

*

Có nhìn từng giọt mưa rơi ?

Hoài mơ gặp lại trao lời nhớ nhung

Bể dâu ngăn cách muôn trùng 
T
hời gian xoá nhạt lòng trung phai màu...

*

Mưa rơi từng giọt thi mau

Rớt hoài theo gió nát nhàu con tim

Chốn nào sum họp đâu tìm..?

Một lần hội ngộ cánh chim phương trời...

*

Dõi nhìn đếm giọt mưa rơi

Người dưng sao nhớ hỡi trời..riêng ta....

Cô đơn ngắm bóng chiều tà

Cuối đời thơ thẩn cho qua muộn phiền...

*

Mưa về bất chợt liên miên

Ngỏ hồn trống vắng cả triền núi xa...

Mưa rơi nặng giọt hiên nhà

Buồn mơ ngõ hẹp riêng ta suốt đời...

*

Cố nhân nhớ mãi mộng khơi?

Hai mình dạo phố khi còn học sinh

Đêm về có nghĩ chuyện mình

Thuở thời cắp sách đẹp xinh tuổi hồng…

-N3-Nguyễn Ngọc René - 11/06/2017
Chưa phân loại
Uncategorized