Album 01 Phan Xuân Thi

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

THU TÀN LÁ BAY (bài 1. 26 câu)

Trần ai lắm cuộc bể dâu
Từ ngày binh lửa nhịp cầu gãy đôi
Chia ly mấy độ thu rồi
Giọt sầu nhung nhớ tim côi lại buồn
*
Nhìn bao lá rụng mưa tuôn
Bài thơ tự sự nên nguồn chứa chan
Rồi đây thu cũng sẽ tàn
Đông qua xuân đến hoa tan một đời...
*
Sinh ra ..làm việc..nghỉ ngơi...
Đến hồi bệnh tật rã rời tấm thân
Thì thôi chớ có ngại ngần
Trời kêu phải dạ..hồng ân đoạn trường
*
Một đời cũng lắm nhiễu nhương
Quanh co lặn lội có đường thẳng đâu
Ít vui..lòng dạ đa sầu
Bảy chìm, ba nổi ngựa trâu kiếp người.
*
Chụp hình có tỏ nét tươi
Lòng thì buồn bã cố cười cho vui
Kết câu bắt vận cho bùi
Tìm nuôi hy vọng đẩy lui nỗi sầu...
*
Thì thôi chẳng thiết lo âu
Mơ màng Ô Thước bắc cầu nhớ nhung
Xa nhau nguyện ước tao phùng
Như chim đoàn tụ cánh tung mây ngàn.
*
Đời là vậy, hợp rồi tan
Lá xanh mấy chốc thu tàn lá bay...
-N3-Nguyễn Ngọc René - Paris - 28/08/2017



CHIỀU ĐÔNG (2. 24 câu nhịp 2/2/3)

Mặc niệm vài giây ngẫm sự đời
Thân già chịu mãi giọt sầu rơi
Làm sao giữ được lòng phơi phới
Khắc khoải tàn thu lạnh cả trời ...
*
Đông về tuyết đã rớt ngoài hiên
Gió lại vi vu khắp mọi miền
Chiếc lá sau cùng chao ẩn hiện
Xa cành nỗi nhớ mãi triền miên ...
*
Đã hết thôi rồi dứt tuyệt nhau
Tình xưa lịm tắt dạ thêm nhàu
Buồn lên vẳng lặng hồn đau đáu
Tím cả mây chiều chợt tối mau...
*
Âm thầm bước nhẹ giữa trời sương
Thánh thót chuông ngân tự giáo đường
Ngắm mãi chim kià chung một hướng
Đâu nhà được ấm nẻo nào phương ...
*
Một kiếp tình thu muộn lỡ làng
Đông về buốt lạnh nhớ mênh mang
Mây buồn đợi gió tìm quên lãng
Tận chốn nơi nao bớt phũ phàng ?..
*
Mây chiều tím thẫm đã từ lâu
Phảng phất xa đưa tiếng vọng sầu
Gió rũ mang lời ai hiểu thấu
Đêm về sống mãi mối tình sâu..

Nguyễn Ngọc René - 11/11/2016



✴️?THOÁNG MÂY BAY…?✴️ (3. 24 câu nhịp 2/2/3)

Đã hết thôi rồi chuyện ước mơ
Người dưng khuất bóng dạng xa mờ
Tơ chùng gãy nhịp tình nay lỡ
Mỏi mắt trông gì.. dạ ngẩn ngơ...
*
Phương trời cách biệt ngõ hồn tan
Trống trải làm sao mộng đã tàn
Nợ chẳng vuông tròn nên nghĩa cạn.?..
Thôi đành chấp nhận nát tim gan...
*
Kỷ niệm ngày nao hết mặn nồng
Tương phùng đối diện cũng bằng không
Tri âm chẳng được lòng thêm trống
Viết nữa gì đây phú chịu gồng...
*
Thơ đành gánh cả nhịp buồn rơi
Gói lại lòng đau nén những lời
Ấy vậy không ngừng khi vận tới
Nên bài tứ dệt mãi nào ngơi...
*
Được mất trần gian bởi hạn kỳ ?
Đương nồng thoảng chốc lại chia ly
Đâu bờ bến đợi tình tri kỷ ?
Định mệnh do thiên phận phải tuỳ ...
*
Xa dần phủ lịm thoáng mây bay
Nức nở mà chi tháng lẫn ngày
Nước cuộn về đâu dòng suối chảy
U buồn cốc rượu rước cơn say...

-N3-Nguyễn Ngọc René?. Paris - 08/07/2018



PHÔI PHA… (4. 28 câu nhịp 3/4 )

Giọt nước mắt lưng tròng lại chảy
Thân già nua trăm lạy cao xanh
An vui sức khỏe mạnh lành
Nhìn con cháu chắt vừa sanh đầy đàn
*
Tuy khú đế thở than chi nữa
Vài ba câu chữ dựa đôi vần
Thành bài nhớ đến bạn thân
Một thời xưa cũ bao lần tâm giao
*
Bao năm đã ngọt ngào kỷ niệm
Buổi chia ly đã điểm cơ trời
Tình nhàu ngày tháng buông rơi
Còn đâu thôi hết một đời có nhau
*
Qua dâu bể muôn màu trần thế
Lo chén cơm vạn thể muộn phiền
Trầm luân cơ cực liên miên
Mấy ai còn nghĩ bạn hiền xa xưa...
*
Tình nào phải nước dừa luôn thắm
Chốn nhân gian sâu thẳm mịt mùng
Hoàng hôn nhìn ngắm không trung
Tím màu mây lạc muôn trùng về đâu .?.
*
Thôi đã hết bạc đầu da nám
Mắt khô cằn ảm đạm làm chi
Nhớ hoài xưa cũ được gì
Tri âm nay có vần thi mặn mà
*
Thơ chung thủy cùng ta ngày tháng
Có bao giờ chán nản lìa xa
Canh khuya ôm gối la đà
Chìm vào giấc ngủ mộng ngà cũng vui…

-N3-Nguyễn Ngọc René - Paris - 22/03/2016


HUYỀN MƠ … (5. 26 câu)
{ Cho những ai còn ... mộng …nhịp 3/4 }

Bao dâu bể tình xưa dang dở
Ta có duyên không nợ lìa xa
Tiếc nhiều tuổi mộng ngọc ngà
Yêu thầm chẳng tỏ..bài ca tình buồn...
*
Những ngày tháng nhìn tuôn mưa đổ
Lại nhớ về từ độ ngây thơ
Dẫu rằng dĩ dãng phai mờ
Hình xưa bóng cũ còn mơ sum vầy...
*
Người yêu hỡi ! Chân mây hồ hải ...
Lập gia đình hiện tại nơi nao ?
Còn không nhớ đến thuở nào ?
Mộng mơ khờ khạo trăng sao tuổi hồng ...
*
Tuy vẫn biết hư không cõi tạm
Đời phong trần tóc xám bạc màu
Kiếp người rồi cũng qua mau
Làm sao hạnh ngộ nát nhàu đợi mong...
*
Hồn bay bổng theo dòng thơ tả
Những nỗi niềm từ dạ gọi mời
Chiều nay nhặt được chữ rơi
Đôi hàng ghi lại một trời nhớ thương...
*
Tim khắc khoải dặm trường chưa hết...
Lữ thứ buồn mỏi mệt tâm tư
Tìm đâu ra những ngôn từ
Thoát nên câu cú cõi hư ảo huyền...
*
Nợ tình chẳng có nên duyên
Ước mơ xin được lời nguyền bên nhau…

-N3- Nguyễn Ngọc René - 22/04/2017




THƠ SẦU NGÕ HẸP (6. 24 câu nhịp 2/2/3 )

Đã mất xuân nồng tuổi trót cao
Làm sao gắn lại mối xưa ngào
Phân kỳ cách biệt đời xôn xáo
Bão nổi tơ lòng chán ngán nao.
*
Thì thôi phải chịu nói sao vừa
Lặng lẽ hao gầy đếm giọt mưa
Ý tưởng theo làn hơi gió ngựa
Qua mau sải nhẹ cuối hàng dừa...
*
Ảo vọng thêm phiền phận xác xơ
Người đâu nối lại mối tình khờ
Cô đơn bóng ngả đêm nằm nhớ
Để tủi tâm hồn vận với thơ...
*
Làm sao biết được hướng nao tìm
Mệt lắm chân trời mỏi cánh chim
Ngán ngẩm nhìn mây chiều ngả tím
Buồn ơi ! Bóng cũ tựa sao chìm...
*
Đã lỡ thôi rồi cố lãng quên
Còn thơ dệt ước mộng lâu bền
Vùi chôn dĩ vãng mơ màng bến
Chỗ đến đây rồi mộ khắc tên...
*
Nơi nào đáy huyệt vẫn còn lâu .?..
Vị đắng tàn thu có nặng sầu
Dẫu chẳng tham lam mà cố bấu
Gian trần cõi tạm biết về đâu…

-N3- Nguyễn Ngọc René - Paris - 20/03/2017.





ĐA TÌNH VỚI THƠ (7 bài 28 câu nhịp 2/2/3 )

Một mảnh đa tình dạ với thơ
Bình minh rực rỡ hoặc sương mờ
Bàn tay viết gợi màu nhung nhớ
Dẫu biết gian trần khổ cứ mơ ...
*
Sao mà nhớ mãi một lòng thương
Vẫn biết tình yêu lắm đoạn trường
Có mấy bao người suông được hưởng
Tình đầu hạnh phúc trọn nồng hương
*
Lắm nẻo tràng giang khúc lở bồi
Mây ngàn phận hẩm miệt mài trôi
Còn bao vạn dặm ngày đêm tối
Bến mộng nơi nao đứng đợi ngồi...
*
Đây chùm tứ tuyệt chỉ vần đơn
Dẫu có khô khan chữ tập vờn
Ý tưởng khơi màu tay bắt trớn
Nên bài độc vận tả nguồn cơn...
*
Miễn phí i tờ hãy đọc chơi
Tiền công khỏi tốn được bao lời
Khen chê cũng vậy vào vun xới
Đỡ nhọc tâm này thảo chữ rơi...
*
Về đây bạn nhé giải cơn sầu
Một phút thôi mà dẫu cạn sâu
Khắc khoải dư âm buồn rõ dấu
Dòng sông nước chảy cứ qua cầu...
*
Ta cùng lẳng lặng ngẫm dòng thi
Dẫu tuổi còn thơ, quá dậy thì...
Chẳng thể phân ranh vì miễn phí
Tâm nồng biếu hết giữ làm chi …

-N3- Nguyễn Ngọc René - Paris - 21/03/2017



LỤC BÁT MƠ HOA (bài 8 - 24 câu)

Rằng thơ dễ viết em ơi !
Có chi chữ cứ thay lời cho ta
Vần kia gắn bó ôn hoà
Như cây sanh lá thêm hoa điệu đà
.
Thành câu ca khúc ngân nga
Du dương tựa nhạc nét ngà hồn phiêu
Thảo tay quen viết thật nhiều
Hồn thơ sẽ đến bao nhiêu cũng tình
.
Dẫu lòng chai sạn chưa linh
Nghĩ gì cứ tỏ như hình dung ra
Liên vần chữ kết mặn mà
Vận liền thêm nụ như hoa đâm chồi
.
Lắng nghe nước chảy mây trôi
Tiếng lòng sẽ thoát đứng ngồi thành thơ
Mắt nhìn trăng tỏ , lu mờ
Mây về man mác đem mơ nên lời
.
Hồn phiêu buông thả nhẹ rơi
Dẫu cho thân mệt rã rời cũng nên
Viết đều câu cú vững bền
Rồi thì đến lúc như tên bay vù
.
Ý thơ khởi nhịp vi vu
Đưa tay mà hứng như dù đỡ mưa
Dòng thi ngọt lịm nước dừa
Viết xong mà tưởng còn chưa nghĩ gì...

-N3- Nguyễn Ngọc René 01/04/2016



?MƯA CHIỀU VIỄN XỨ ? (9. - 24 câu nhịp 2/2/3 )

Thơ về viết nữa tự mời chơi (1)
Gió cuộn vi vu khắp nẻo trời
Có bão.. mưa gào nên nặng hạt ?
Vang rền sét gọi mãi khôn ngơi...
*
Hết bão ông trời sẽ sáng ra
Chờ mong mệt mỏi dạ la đà
Mưa cuồn mãi rớt sầu thê thảm
Rét đã len vào lạnh buốt da...
*
Tức cảnh sinh tình thảo áng thơ
Mây đen phủ lịm mắt trông mờ
Thân gầy lạnh giá hồn lay động
Viết vội đôi lời lữ khách mơ...
*
Ngày mai nắng đẹp sẽ chan hoà
Nẩy nụ ươm chồi vạn sắc hoa
Biển lại yên bình vui gợn sóng
Dìu mơ nhạc trổi ngắm trăng ngà...
*
Mưa chiều viễn xứ vọng quê hương
Một thuở còn xuân má thắm hường
Tóc bạc da cằn bao khó nhọc
Mong ngày thoát nợ phải dầm sương...
*
Hưu xa tít thẳm chạnh cơn sầu (2)
Hiện sống nơi này nghĩ tận đâu
Có phải mưa gào trên đất khách
Lòng nao vọng tưởng cố hương rầu.?..

?-N3-Nguyễn Ngọc René - 21/07/2017?
(1) tự : từ ngữ
(2) Hưu trí , 'về quê’




VÀO THU LUỐNG TUỔI CÒN TÌNH (10. - 24câu nhịp 3/5 )

Nay hừng sáng sương sa thờ thẩn quyện
Mây đen về báo hiệu chuyển mùa sang
Mưa từng cơn ngập lũ cả mùa màng
Chân nhanh bước hồn lang thang ngơ ngác
*
Mưa ướt sũng làn mi cùng tóc bạc
Tim còn vương theo nhịp hát len vào
Nhìn mây trời thích ngủ với chiêm bao
Hoài mộng cũ cho ngọt ngào mơ ước
*
Mong gặp lại sau giòng đời xuôi ngược
Tỏ tình nồng năm tháng trước còn thơ
Biết kiếp nào hò hẹn để mong chờ
Tròn mộng đẹp hưởng dìu mơ ấp ủ
*
Tình gãy cánh với đêm dài mất ngủ
Mong ước gì mặc vũ trụ xoay vần
Tim đã già vẫn khao khác reo ngân
Nồng hương lửa nhịp điệu rần hối hả
*
Hồn vào mộng đời trào dâng biển cả
Tim vẫn nồng theo tấc dạ tình thu
Dẫu tuổi già bóng ngả lẫn sương mù
Còn dệt ước tiếng lòng ru réo gọi.
*
Thân khú đế sắp lià trần xa cõi
Nơi ta bà chưa mệt mỏi lắm sao
*
Còn mơ với ước ngọt ngào
Ngủ khuya tỉnh giấc chiêm bao bẽ bàng...

???-N3-Nguyễn Ngọc René 25/07/2014???.






HOÀI VỌNG (11 - 28 câu nhịp 3/5)

Một hoài niệm êm ru tình dang dở
Tâm hồn ai lịm nhung nhớ xa xôi
Rồi từng đêm thao thức đứng lại ngồi
Tim run rẩy không ngừng sôi ray rứt
*
Tình yêu vẫn nồng nàn hư hay thực ?
Ta là ai buồn day dứt khôn nguôi ...
Cơn đau này sao cứ mãi ngậm ngùi
Và vũ trụ … thời gian..lui sao đặng...
*
Tình hiện hữu lệ nhoà nghe vị đắng
Để tàn canh tai văng vẳng gọi hồn
Ta ngồi đây ao ước một nụ hôn
Người yêu hỡi bẽ bàng tồn khoé mắt ...
*
Bao giờ được tình lên ngôi đối mặt
Cùng nhìn nhau trời lạnh ngắt cũng vui
Tay đan tay thỏa mộng sướng bùi ngùi
Giựt mình tỉnh … đêm đen thui ảo mộng...
*
Ta vẫn biết tình đời như gió lộng
Cuốn lá thu bay xa bổng ngàn phương
Nỗi riêng ta đau xót những dặm đường
Tim héo úa mối tình thương đơn độc...
*
Đời là thế phận hèn trong cơn lốc
Miệt mài trôi tìm phước lộc muôn trùng
Giờ còn đây thờ thẩn lẫn nhớ nhung
Mơ mộng mãi mối tao phùng ao ước...
*
Hoài mong đợi đến bao giờ có được ?
Ta vẫn yêu lòng sau trước duyên mơ
*
Mây bay gió thoảng bóng mờ
Tình còn ấp ủ nên thơ trọn đời...

-N3- Nguyễn Ngọc René - Paris - 25/04/2016



??HÃY ĐỖ THUYỀN MƠ?? (12 - 28 câu nhịp 3/5)

Tình có được tâm hồn hân hoan lắm
Lòng bình an vui sâu thẳm tuyệt vời !
Tựa như thuyền gặp gió lướt ra khơi
Cảm hạnh phúc dìm buông rơi đau khổ !
*
Ôi tuyệt dịu đây bờ thuyền cứ đỗ
Bến đợi chờ giờ hội ngộ tao phùng
Để tim hồng khảy nhịp mối tình chung
Hưởng luyến ái đôi ta cùng hơi thở...
*
Đến nhanh nhé kẻo tơ chùng duyên lỡ
Một kiếp đời mòn nhung nhớ ước ao
Tuy tình già vẫn tha thiết ngọt ngào
Nồng hương lửa vùi chiêm bao ân ái...
*
Đây tình cuối trao nhau là cho mãi
Đời sắp tàn đừng e ngại thêm lâu
Bởi phập phồng lo lắng hoá ra sầu
Niềm mong đợi sợ bể dâu ngăn cách...
*
Người yêu hỡi ! Hãy thẳng đường một mạch
Ta chờ đây bao thử thách trêu ngươi
Sẽ vì ai hớn hở mắt môi cười
Giờ tao ngộ ấm nồng tươi hạnh phúc....
*
Đừng lần lữa để tim già tàn mục
Đời còn bao… chỉ mấy lúc thời gian
Đến nhanh đi ta cùng ngắm mây ngàn
Sẽ quên hết đắng cay, than..niềm khổ...
*
Đời còn lại...bao mùa thu...mấy độ ?
Đợi chi hoài thuyền hãy đỗ nhanh lên !
*
Tim yêu nồng ấm vững bền
Chờ nhau sum họp kề bên kiếp người ...

-N3-Nguyễn Ngọc René - Paris - 01/02/2018




KHẮC KHOẢI TÌNH EM (13 - 28 câu nhịp 2/2/3)

Đông tàn giá lạnh ngớt chiều nay
Ngõ vắng trong mơ đợi tháng ngày
Ngớ ngẩn theo làn mây trước gió
Mong chờ bến mộng tiệc cùng say.
*
Có muốn mình nên nghĩa vợ chồng ?
Tim gầy dõi mắt những hoài trông
Niềm yêu lắng đọng buồn sao chống
Khắc khoải tình em dẫu mặn nồng.
*
Mưa buồn gõ nhịp mái hiên xưa
Chịu nắng dầm sương gió chẳng chừa
Ngõ trúc miên man sầu ngóng bạn
Mơ màng cánh nhạn nhẹ mây đưa.
*
Bóng nguyệt che mờ bởi áng mây
Mênh mông nỗi nhớ má phai gầy
Thơ đau mộng ủ nhờ ai cậy
Tả hết bao niềm ước nguyện ngây.
*
Trăng nằm tỏa sáng mộng ngày đông
Giá lạnh sầu vương rượu sắc hồng
Đã mấy canh tàn riêng lối mộng
Ai người tựa má chỉ bằng không...
*
Mộng trắng tay gầy nặng ước mơ
Thời gian phủ lịm bóng xa mờ
Đôi mình cách biệt lòng sao nỡ
Lỡ mất ân tình tủi vận thơ.
*
Chờ mong mộng đẹp ướm tơ nồng
Trọn nghĩa hai mình mỏi mệt trông
Bến hẹn nào đây bờ bãi trống
Thuyền đâu khách đợi dáng xưa hồng…

-N3- Nguyễn Ngọc René - Paris - 06/03/2017.



?NHỚ ĐỂ TÌM QUÊN? (Chùm thơ Tứ Tuyệt : nhịp 2/2/3). (Bài 14 - 40 câu)

Nhớ để tìm quên cuối phận đời
Đêm tàn ngấn lệ cứ trào rơi..
Khô dòng đã cạn sao còn tới
Vực thẳm thương đau xót tận trời...
*
Em là định hướng của đời anh
Nghịch cảnh đau thương chỉ sợi mành
Đã hết thôi rồi .. Ôi! bất hạnh
Cam đành vĩnh biệt khối tình xanh...
*
Giá lạnh làm sao .. đất.. lẫn trời..
Mưa buồn.. đổ tuyết chả ngừng rơi
Còn ai bước dạo lần đi tới
Nắm chặt tay nhau chẳng phút rời...
*
Vắng bóng em rồi kể với ai?
Niềm vui kỷ niệm cả u hoài
Ngày đêm tưởng nhớ càng thương mãi
Chỉ có em là nghĩa trúc mai...
*
Bao giờ níu kéo được thời gian?..
Trở lại dìu nhau ngắm đại ngàn
Nghĩa vợ tình chồng không biết chán
Bây chừ độc ẩm lịm hồn tan...
*
Rượu cạn mà sao chẳng dứt sầu (1)
Seine dài lẳng lặng nước dường sâu
Cô đơn khắc khoải buồn không bậu
Bỗng át chuông ngân tiếng nguyện cầu...
*
Nay trời đã vắng bóng em yêu
Nức nở dòng Seine chảy chậm nhiều..
Thống khổ lòng đau hồn nặng trĩu
Thôi rồi gãy mộng mối tình phiêu...
*.
Đã mất yêu thương cả một đời
Bao giờ dứt khổ lệ ngừng rơi?..
Tình kia quả ngắn nhưng vời vợi
Thẩm đậm sâu nồng tựa biển khơi...
*
Buồn ơi! Nặng trĩu xót bao chiều
Hạnh phúc đâu còn để được yêu
Hụt hẫng không em lòng cảm thiếu
Niềm đau trống vắng lại thêm nhiều...
*
Đêm tàn tóc trắng liêu xiêu (lục bát : nhịp 2/2)
Cầu em cõi tịnh trăm điều hiển linh
Thở than riêng khóc một mình
Sầu đơn gắn đợi bình minh suốt đời...

Nguyễn Ngọc René - Ngoại ô Paris - 07/10/2020

(Seine phiên âm tiếng VN, đọc là Sênơ cũng OK)



NGÕ HỒN CHƠI VƠI (15 30 câu nhịp 3/4 )

Những điệp khúc thu về rơi lá
Sự tuần hoàn có lạ gì đâu
Xuyến xao chi lại ươm sầu
Rồi thêm nuối tiếc chìm sâu đáy lòng...
*
Sông lặng lẽ thong dong vẫn chảy
Nước ngừng trôi. .lớn lại thêm ròng
Thời gian trôi mãi đi rong
Lá kìa cứ rớt thân còng héo khô...
*
Rồi cuối kiếp nấm mồ đang đợi
Một mảnh đời sẽ gởi huyệt sâu
Nến đèn nhang khói toả sầu
Tàn đêm ray rứt về đâu hỡi hồn ?
*
Sao chống được thân chôn là hết
Cớ sao mà mỏi mệt nghĩ chi
U mê bận trí được gì
Thế gian chỉ có đến đi một lần.
*
Mãi tiếp tục đưa chân trần thế
Ánh vầng dương biến thể chiều tà
Đêm về héo hắt riêng ta
Dẫu mai sum họp mặn mà còn không.?..
*
Vậy mà vẫn ươm nồng mộng ước
Gặp một lần cho được người xưa
Kể nghe bao chuyện cho vừa
Niềm thương nỗi nhớ nắng mưa dãi dầu...
*
Canh tàn tạ chìm sâu đen thẳm
Ôi màn đêm càng thắm cô đơn
Thu tàn đông đến mây vờn
Đổi màu bay cuộn từng cơn gió về...
*
Giựt mình thức giữa tái tê
Trở về thực tại não nề buồn tênh...

-N3-Nguyễn Ngọc René - Paris - 22/11/2017






THU TÀN LÁ BAY (1. 26 câu)

CHIỀU ĐÔNG (2. 24 câu)
✴️?THOÁNG MÂY BAY…?✴️ (3. 24 câu)

PHÔI PHA… (4. 28 câu)

HUYỀN MƠ … (5. 26 câu)

THƠ SẦU NGÕ HẸP (6. 24 câu)

ĐA TÌNH VỚI THƠ (7 bài 28 câu)

LỤC BÁT MƠ HOA (bài 8 - 24 câu)

?MƯA CHIỀU VIỄN XỨ ? (9. - 24 câu)

?VÀO THU LUỐNG TUỔI CÒN TÌNH (10. - 24câu)


HOÀI VỌNG (11 - 28 câu)

??HÃY ĐỖ THUYỀN MƠ?? (12 - 28 câu)

KHẮC KHOẢI TÌNH EM (13 - 28 câu)

?NHỚ ĐỂ TÌM QUÊN?. (Bài 14 - 40 câu).
NGÕ HỒN CHƠI VƠI (15 — 30 câu)
Tổng cộng 406 câu
Chưa phân loại
Uncategorized