Ai Về Lỗ Tự!

Tác giả: Vũ Đình Phận

" Bóng dâu đã xế ngang đầu
Biết đâu ấm lạnh, biết đâu ngọt bùi" ( Nguyễn Du)

Sao em không về Lỗ Tự
Từ ngày cất bước ra đi?
Quê ta chiêm mùa mấy vụ?
Xa em từ thưở xuân thì.

Tháng ngày ngóng trông biền biệt
Chúng mình mỗi đứa một phương
Có khi nào em chợt nghĩ
Con đường về lại cố hương?

Lâu rồi liệu em còn nhớ,
Vườn nhà một khóm mẫu đơn?
Mẹ em trồng từ dạo trước
Mùa về hoa vẫn ngát hương

Mẹ cha da mồi tóc bạc,
Mắt mờ chân chậm, gió lay!
Đi đâu phải thường chống gậy
bước dò cao thấp như say!

"Nhà tôi bây giờ́ quạnh quẽ
Cháu con xa bốn phương trời
Hôm sớm vắng người san sẻ
Tuổi già thui thủi đơn côi!"

Những hôm trở trời rét buốt
Ai người nhóm lửa đốt than
Hôm sớm quạt nồng ấp lạnh
Ai người nâng giấc thuốc thang?

" Tuổi già bóng chiều nắng lụi
Màng chi ấm lạnh ngọt bùi
Đăm đắm nỗi lòng con cháu
Nguyện cầu hạnh phúc an vui"

Cha mẹ già như chuối chín,
Gió lay quả rụng thình lình!
Em ơi đời ta mãi nợ
Cao dầy công đức dưỡng sinh

Chuyện xưa có chàng trai trẻ...
Du hành lạc chốn thiên thai
Mộng tan, lối về tìm lại
Mồ hoang...
nấm cỏ...
u hoài!.....

18 Mar, 2016
Vũ Phận
Chưa phân loại
Uncategorized