Ai Sợ Mất Tôi Không

Tác giả: Dế Mèn

Thế gian này ai sợ mất tôi không ?
Câu hỏi ấy trong lòng luôn túc trực
Người ta ngủ riêng mình đang còn thức
Càng nhói đau nức nở xót xa đời

Lúc ban ngày vui vẻ vạn trò chơi
Màn đêm xuống rối bời bao suy nghĩ
Tưởng có bệnh tâm thần hay tự kỉ
Khoảng cô đơn nếm vị của ưu sầu

Nếu một ngày chẳng thấy bóng tôi đâu
Ai lo lắng và mong cầu xuất hiện
Ai sẽ sợ rằng tôi đà tan biến
Như khói sương như bọt biển vô thường

Thế gian này ai có thể yêu thương
Cùng chia sẻ canh trường chưa trọn giấc
Ai hiểu thấu tâm hồn muôn cung bậc
Ai ở bên ai sợ mất tôi nào?
Chưa phân loại
Uncategorized