Ai Nợ

Tác giả: Hoangh

AI NỢ

Gặp lại nhau em liếc mắt oán hờn
Như chứa đựng những gì đang tiếc hối
Ngược qúa khứ ai là người có tội
Mầu yêu thương còn đọng ở lòng nhau?

Chuyện trong đời nợ tình cảm hằng đau
Muốn giải tỏa nhưng nhiều điều thầm kín
Ai phải trả mà lòng không bịn rịn
Người đã vay chắc hẳn là anh đây

Xin em đừng đòi lại tuổi thơ ngây
Hồn trong trắng hương trinh thời con gái
Cũng thôi trách lúc si mê vụng dại
Để vầng trăng không thẹn với ánh vàng

Đường rẽ hai ngày ấy tiết đông sang
Tưởng đã cũ một chuyến đò dĩ vãng
Nay gặp gỡ không đành tâm sao lãng
Biết nói gì khoảnh khắc thật ngỡ ngàng

Kỷ niệm xưa trên khóe mắt dịu dàng
Cất kỹ nhé vào nơi sâu thăm thẳm
Được trải nghiệm chỉ hai người mấy dặm
Thứ rất riêng gồm thương hận hòa chung.

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized