Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ai Nhìn Sang Con Người Hoàn Hảo Nhất

Tác giả: Mr.Smile

Ai nhìn sang con người hoàn hảo nhất
Thì người đó mong được sự vinh quang
Làm gì người như vậy có trần gian
Chỉ người không sống mới hoàn hảo thôi.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Giọt Lệ Xuân Tình
  • Chiều Buông
  • Vị Xuyên Bất Tử ( Quên Lãng Lịch Sử Là Có Tội Với Dân Tộc )
  • Lần Gặp Cuối
  • Mùa Thu Vàng
  • Nguyện Ước Trong Con
  • Mê Tín
  • Hương Áo Hạ
  • Nụ Hồng Lấp Lánh Mênh Mang
  • Thu Mưa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Quang Tấn
  • Tào Đạt
  • Edwin Tran
  • Rêu, Cao Hoàng Từ Đoan
  • Thu Vấn
  • Cao Thoại Châu
  • BÙI THU NGA
  • Nguyễn Nhật Ánh
  • Trường Đinh
  • I't Me
©2025 - CungThuGian.com