A--- Sẽ Về Thôi

Tác giả: Trinhcamle

SẼ VỀ THÔI !


Tạm biệt nhé, một khoảng trời sương khói
Tôi quay lưng nghe trong dạ bời bời
Mang theo cả những lời chưa thể nói
Thì có ngày sẽ trở lại mà thôi
Nếu một mai tôi quay về quán cũ
Thì chắc chi nơi xưa ấy còn người
Nhưng tôi chắc ân tình còn trú ngụ
Vẫn hiền ngoan vương lại tiếng chào mời
Nếu một mai tôi quay về quán cũ
Thì chắc chi nơi xưa ấy quán còn
Nhưng tôi chắc dáng người còn lưu trú
Trên cỏ hoa trải dọc những lối mòn
Nếu tôi về, người theo ai mấy nẻo
Xin gởi lời mừng vai ấm người trao
Người đừng lo tôi hận đời bạc bẽo
Thoáng nhớ người thôi...giọng cũ ngọt ngào
Có khi nào lòng người nghe bổi hổi
Nhìn ai kia bên tách ấm cà phê
Thả hồn mơ màng xa xăm sương khói
Muốn nói một câu an ủi vỗ về?
Sẽ về thôi, giữa ngàn hoa đua sắc
Giữa ngàn sương buôn buốt con dốc dài
Giữa ngàn thông đợi gió lùa réo rắt
Dạo một mình mong cơn mộng phôi phai.
Chưa phân loại
Uncategorized