A--- Mắc Chi

Tác giả: Trinhcamle

MẮC CHI

Dẫu là Hạ vẫn chưa qua
Sau mưa hoa rộ trước nhà đợi Thu
Dẫu cho trưa nắng ậm ừ
Chiều không ngăn được gió ru giao mùa

Lá vàng cũng vội vàng đưa
Chim khuyên ríu rít như vừa gặp nhau
Dỗ lòng, lòng hỡi đừng đau
Cười lên một tiếng giấu sầu chực tuôn

Mắc chi cuồn cuộn những buồn
Mắc chi đứng đợi hoàng hôn chạnh lòng
Mắc chi để nhạt sắc hồng
Mắc chi với vọng người không có người

Từ nay tự nhủ sẽ tươi
Thỉnh thoảng lại cười vui với trần gian
Bỏ lại sau những trái ngang
Đường về phía trước bằng an tâm hồn
Chưa phân loại
Uncategorized