Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

9/8/2022

Tác giả: Sgalfder

Cứ chạm vào nỗi đau
Thì con tim rỉ máu
Hễ nhắc về một dạo...
Là lòng lại nao nao
Thiên đường ở nơi nào
Mà tôi sợ mộng ảo
Cuộc đời có là bao
Quên đi, rồi tính sau
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Buông Xuôi
  • 1 Nhà
  • Có Một Người
  • Tuyệt Vọng
  • Maybe....
  • Keep
  • Tay Em, Tay Anh
  • Nếu ~~
  • Bạn Chó
  • Ntcht2
Thơ tương tự
  • Thiên Duyên Tiền Định (Bùi Nguyên Phong)
  • Cỡi Ngựa Xem Hoa Bahamas (Trần Minh Hiền)
  • Nhớ (Nguyễn Quang Tuyển)
  • Ta Trả Cho Em Mười Sáu Tuổi (Nguyễn Sĩ Đại)
  • Hoa Quỳnh (Lâm Thị Mỹ Dạ)
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 969. (Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) & Tam Muội (Lê Thị Vân Quỳnh))
  • Quay Lại Thời Gian – Phần 2 5 Trứng Kén Tằm – Lạc Mất Châu Âu (Đặng Hoàng Vũ)
  • Xót Xa Hoài Niệm (Viễn Du)
  • Không Lời (Tĩnh An)
  • Mắt Lá (Mường Mán)
Thơ bạn muốn xem
  • Bao Giờ Anh Mới Hiểu !
  • Nhớ Quê
  • Chúng Mình Mãi Yêu Nhau
  • Duyên-phận
  • Khoảnh Khắc
  • Rừng Cuối Đông
  • Mái Nhà Tâm
  • Trinh Nữ Đà Giang
  • Cha Mất
  • Trường Xưa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hồ Công Phong
  • Nước Mắt Mùa Thu
  • Giấc Mơ Xưa
  • Trầm Mặc Thiên Thu
  • Nguyễn Minh Thắng
  • Cá Mặn
  • Đặng Vương Hưng
  • Btn
  • Sakya Sông Lam
  • Hoangnguyen
©2026 - CungThuGian.com