Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

961 - An

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Âu lo ba kiếp phù sinh
Thế gian ác - thiện, u - minh, khóc - cười
Lay màn khai tỏ mà chơi*
Thanh cao cánh hạc an nơi Niết - bàn.

19 - 6 - 2012*
*(vén bức màn che mắt để nhìn cho hiẻu)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • 563 - Lời Em
  • 742 - Đợi Em
  • 290 - Con Đi Học Xa
  • 474 - Vay Em Chút Tình
  • 708 - Không Đề
  • Thương
  • Nhớ Tình Xưa
  • 1195 - Sinh Nhật Hội Thơ
  • 308 - Cột Buồm
  • 122 - Xem Ảnh
Thơ tương tự
  • Ân & Oán (Lê Cảnh Tiến)
  • Ẩn (Xuôi - Ngược) (Sông Lam)
  • Ân Ái (Triệu Nguyên Tâm)
  • Ân Ái Cùng Trăng (Hồng Dương)
  • Ăn Bẩn Như Quan (Trần Thị Thủy)
  • An Bình (Donna Mai Hồng Thu)
  • Ân Cần (Dao Cong Dien)
  • Ân Cần (Đccb)
  • Ân Cần (Huỳnh Lâm Phong)
  • Ân Cần (Vĩnh Khanh)
Thơ bạn muốn xem
  • Có Anh Khuya
  • ...........
  • Nỗi Niềm Chim Sáo Sang Sông
  • Cơ Thể Con Người
  • Tiễn Thu
  • Thơ Quê
  • Hương Yêu .
  • Bụi Phố
  • Đơi...chờ (Cảm Tác Bên Bờ Sông Hàn )
  • Héo Hắt Đời Chiều
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Huỳnh Hữu Hiệp
  • Lê Tấn An
  • Quang Nguyễn
  • Vua Ăn Mày
  • HUỲNH TẤN TÀI
  • Nguyễn Vy
  • Tagore, Rabindranath
  • Quang Lâm
  • Mê Tan
  • Mars
©2026 - CungThuGian.com