Tác giả: Nguyễn Văn Thái
Nghe tin con bệnh hiểm nghèo
Bàng hoàng dông tố đảo chao đất trời!
Lẽ nào
lại thế con ơi
Mười xuân
mòn mỏi
đầy vơi
vuông tròn!
Có gì đổi được đời con
Giùm cha
cha đổi…
để còn con yêu!
Con “đi”
hoang vắng nỗi chiều
Tim cha gánh nợ liêu xiêu đường đời
Con “đi”
tay trắng
ru hời…
3 - 6 - 2012*
Bàng hoàng dông tố đảo chao đất trời!
Lẽ nào
lại thế con ơi
Mười xuân
mòn mỏi
đầy vơi
vuông tròn!
Có gì đổi được đời con
Giùm cha
cha đổi…
để còn con yêu!
Con “đi”
hoang vắng nỗi chiều
Tim cha gánh nợ liêu xiêu đường đời
Con “đi”
tay trắng
ru hời…
3 - 6 - 2012*
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Nỗi Lòng Người Cha (Vũ Việt Hùng)
- Nỗi Lòng Người Cha (Phạm Hoàng Tuyên)
- Nỗi Lòng Người Cha (Cohoang Tinhbuon)
- Nỗi Lòng Người Chạy Giặc (Vĩnh Nhất-tâm)
- Nỗi Lòng Người Con Xa Xứ (YÊU THOÁNG QUA)
- Nỗi Lòng Người Dân (Lê Sáng)
- Nỗi Lòng Người Dự Giờ (Thiên Ân)
- Nỗi Lòng Người Làm Phách (Thiên Ân)
- Nỗi Lòng Người Lính Đảo (YÊU THOÁNG QUA)
- Nỗi Lòng Người Lữ Khách !!! (Dang Dat)