Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

914 - Giấc Mơ

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Đêm câm lặng hồn thuyền mơ về bến
Góc trời kia êm dịu ánh trăng ngà
Đầm giọt khát chìm nổi giấc Nam Kha
Dòng suối mộng chập chờn thuyền độc mộc.

15 - 5 - 2012*
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • 563 - Lời Em
  • 742 - Đợi Em
  • 290 - Con Đi Học Xa
  • 474 - Vay Em Chút Tình
  • 708 - Không Đề
  • Thương
  • Nhớ Tình Xưa
  • 1195 - Sinh Nhật Hội Thơ
  • 308 - Cột Buồm
  • 122 - Xem Ảnh
Thơ tương tự
  • Giấc Mơ (Tommy To)
  • Giấc Mơ (Tuệ Sỹ)
  • Giấc Mơ (Hoàng Sa)
  • Giấc Mơ (Nguyễn Thành Sáng)
  • Giấc Mơ (Đất Văn Lang)
  • Giấc Mơ (Trang Saigon)
  • Giấc Mơ (Phan Huyền Thư)
  • Giấc Mơ (Tài Vang)
  • Giấc Mơ (Nguyên Hữu)
  • Giấc Mơ (Phùng Mạnh Tiếp)
Thơ bạn muốn xem
  • Cái Chết Rực Rỡ Trong Vũ Trụ
  • Có Một Người Nhưng Không Phải Người Yêu
  • Hoang Tích
  • Nếu Một Ngày Em Sẽ Mất Anh
  • Vu Vơ Với Biển
  • Lần Đầu Tiếc Cuối
  • Không Đề (10)
  • Hoa Cúc
  • Vô Âm Nữ
  • Bỏ Cuộc !
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vĩnh Khanh
  • YÊU THOÁNG QUA
  • Trăng Quê
  • Mây Chiều
  • Đâng Dat
  • Đoàn Thị Điểm
  • Vụhungviet
  • Niê A Dũng
  • Thái Mộng Trinh
  • HOANGHAI
©2026 - CungThuGian.com