Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

883 - Mộng Thơ

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Thư phòng lặng bóng khuya nay
Vẳng vào tiếng sáo diều say mây trời
Hồn thơ lộng gió hương khơi
Nghĩa tình gom gửi muôn đời mai sau!

15 - 4 - 2012*
(lucbat.com)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • 563 - Lời Em
  • 742 - Đợi Em
  • 290 - Con Đi Học Xa
  • 474 - Vay Em Chút Tình
  • 708 - Không Đề
  • Thương
  • Nhớ Tình Xưa
  • 1195 - Sinh Nhật Hội Thơ
  • 308 - Cột Buồm
  • 122 - Xem Ảnh
Thơ tương tự
  • Mong Thơ (Oanh Oanh)
  • Mộng Thoản (Dương Quang Huỳnh)
  • Mong Thoát Ế (YỄU THOÁNG QUA)
  • Mộng Thoát Trần ... (Jacaranda)
  • Mộng Thời Gian. (Minh Tuấn)
  • Mong Thôi Mà (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Khóc Thầm
  • Bâng Quơ
  • Trung Thu...
  • Thu Vàng Tóc Trắng Mẹ Bay
  • Gió Và Cây
  • Năm Canh Qua Rồi
  • Mãi Lang Thang
  • Tứ Tuyệt Hoa 8
  • Đêm Giã Biệt
  • Mùi Cá Chết
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn An Đệ
  • Muoi_man_gung_cay
  • Hữu Nghĩa
  • Hoàng Nghi
  • Trần Đại Hưng (Hàn Yên Tử)
  • Xuân Diệu
  • Duong Van Tuu
  • Bạch Trường Phong
  • Tế Hanh
  • Nguyễn Minh Hiếu
©2026 - CungThuGian.com