Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

769 - Hưu (Ii)

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Đường chiều êm ả bước chân quê
Dáng cũ niềm xưa dệt lối về
Nắng rạng mái đình khơi nghĩa thắm
Hương tràn ngõ xóm ấm tình mê
Sông nghiêng sóng gợn ru thuyền nhỏ
Trăng luyến gió bồng vọng sáo khuya
Lặng ngắm nhành lan khoe sắc tím
Điền viên vui thú cảnh đề huề.

1 - 12 - 2011*
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • 563 - Lời Em
  • 742 - Đợi Em
  • 290 - Con Đi Học Xa
  • 474 - Vay Em Chút Tình
  • 708 - Không Đề
  • Thương
  • Nhớ Tình Xưa
  • 1195 - Sinh Nhật Hội Thơ
  • 308 - Cột Buồm
  • 122 - Xem Ảnh
Thơ tương tự
  • Hưu (Phùng Quang Thuận)
  • Hữu Duyên (Sương Anh)
  • Hữu Duyên Vô Nợ (YÊU THOÁNG QUA)
  • Hữu Duyên, Vô Phận (HoaTiNa)
  • Hữu Hạn Cưộc Đời (Diệu Nguyễn)
  • Hữu Han.... (Diệu Nguyễn)
  • Hữu Hảo (Lê Việt Hùng)
  • Hưu Non (Bùi Tiến)
  • Hưu Non (Lê Cảnh Tiến)
  • Hữu Thân, Hưu, Hữu Corona ! (Organ, Organic , Organic CORONA !)
Thơ bạn muốn xem
  • Vạn Nẻo Tình Thơ
  • Từ Giã Marseille
  • Dù Đi Trong Mơ Vô Tận Đâu Bằng Một Thoáng Nghĩ Suy ...
  • Ân Cần
  • Điều Mâu Thuẫn
  • Chiều Đông Sầu
  • Ân Cha Tình Mẹ
  • Chiều Tím Đồng Hoang
  • Ngược Duyên
  • Lời Bác, Lời Của Ngàn Xưa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Ngô Trung
  • Anna Kachiusa
  • Vũ Ngọc Long
  • Võ Thị Trúc Giang
  • Tiều Phu
  • Ngheanese
  • Nguyễn Thiện Trường
  • Bluestarhcm11
  • Cao Xuân Sơn
  • Ngtt
©2026 - CungThuGian.com