Tác giả: Nguyễn Văn Thái
Một tôi mồn một trên đời
Có ngôi nhà thoáng, bếp ngời hương quê
Có đàn con cháu đề huề
Bên dòng sông chảy êm về biển xanh
Một tôi ngồi biệt cung hằng
Với mơ với mộng với trăng với tình
Với tình nhân cõi vô hình
Với mây trôi nổi phiêu linh không ngày
Lang thang theo gót tình say
Đắm chìm vào giấc mê ngày, mơ đêm …
26 - 5 - 2011*
Có ngôi nhà thoáng, bếp ngời hương quê
Có đàn con cháu đề huề
Bên dòng sông chảy êm về biển xanh
Một tôi ngồi biệt cung hằng
Với mơ với mộng với trăng với tình
Với tình nhân cõi vô hình
Với mây trôi nổi phiêu linh không ngày
Lang thang theo gót tình say
Đắm chìm vào giấc mê ngày, mơ đêm …
26 - 5 - 2011*
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Tối (Phương Uy)
- Tôi (Mr.Smile)
- Tôi (Vũ Ngọc Long)
- Tôi (Việt Tử)
- Tội (Phạm Hoàng Tuyên)
- Tôi (Trần Khiêm)
- Tôi (Donna Mai Hồng Thu)
- Tôi (Trần Minh Bảo)
- Tội (L)
- Tôi (Lê Đức)