Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

517 - Chữ Tình

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Có ra với biển mặn mà
Mới mênh mông quá; thuyền xa ... lưng trời

Trần ai nhuộm đắng kiếp người
Trái tim đằm thắm người ơi chữ tình

Gian truân trong cuộc mưu sinh
Thấu tình thân phận như mình, xót nhau

Ta - đời thắm nghĩa trầu cau
Câu thơ trầm tiếng đàn bàu trần gian.

27 - 2 - 2011*
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • 563 - Lời Em
  • 742 - Đợi Em
  • 290 - Con Đi Học Xa
  • 474 - Vay Em Chút Tình
  • 708 - Không Đề
  • Thương
  • Nhớ Tình Xưa
  • 1195 - Sinh Nhật Hội Thơ
  • 308 - Cột Buồm
  • 122 - Xem Ảnh
Thơ tương tự
  • Chữ Tình (Dương Quang Huỳnh)
  • Chữ Tình (KIM MINH CHÂU NAM)
  • Chữ Tình (Nguyễn Công Trứ)
  • Chữ Tình (Bùi Thành Công)
  • Chữ Tình (Lê Gái)
  • Chữ Tình (Dạ Tím)
  • Chữ Tình (Vũ Thành Quyết)
  • Chữ Tình (Huyền Băng)
  • Chữ Tình (Hồng Dương)
  • Chữ Tình (Tâm Đoan)
Thơ bạn muốn xem
  • Trăng Nay
  • Hỏi
  • Giác Ngộ
  • Đồng Cảm
  • Ghép Nhạc Thành Thơ 4 !!!
  • 80 - Mua Vải Biếu Mẹ
  • Cay Mắt Cơn Mưa
  • Nhớ Mưa Đà Lạt
  • Thì Tôi Có Thể Hiểu Sao Biển Mặn Như Thế...
  • Tình Yêu Đôi Khi Là Lửa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phạm Văn Phúc
  • Hoàng Thụy Dung
  • Ngô Trung
  • Anna Kachiusa
  • Vũ Ngọc Long
  • Võ Thị Trúc Giang
  • Tiều Phu
  • Ngheanese
  • Nguyễn Thiện Trường
  • Bluestarhcm11
©2025 - CungThuGian.com