Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

4 Phút Hun = 5 Phút Đi Bộ

Tác giả: Dung Nguyên

5 phút đi bộ rã chân .
Ngang bằng 4 phút lâng lâng mơ màng.
Best way giúp chàng với nàng .
Giảm cân giữ phọt gọn gàng sexy.

Muốn hun thì cứ .....hun đi .
Chổ nào cũng được cớ chi ....nghía hoài !

( Dung Nguyên 1.2014 )
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vàng Và Thau
  • Con Đường Mang Tên Lạ
  • Lời Nói Người Xưa
  • Đi Đâu ?
  • Mối Tình Bất Diệt
  • Nỗi Nhớ
  • Tình Đầu
  • Sơn Nữ Ơi.
  • Chắc Phải Liều
  • Tướng
Thơ bạn muốn xem
  • Chở Gái Trần Gian Qua Phố
  • Saigon, Em Và Tôi
  • Hoài Yêu
  • Vương Mang Sầu Nhớ
  • Vẫn Có Nàng
  • Mãi Một Niềm Yêu
  • Tình Quê
  • Kết Cuộc Đời Trần.
  • Khi Chân Cảm Phai Phôi
  • Nó Là Thằng Điên! – Thiên Hạ Nói Về Tôi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Cội Thông Già
  • Mai Xuân Rin
  • Tuấn Trọng
  • Đặng Thế Dương
  • Phan Văn Trị
  • NgọcThạch
  • Thế Lữ
  • Lương Thư Trung
  • Đàm Thạnh
  • Kim Bình Hưng
©2026 - CungThuGian.com