Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

318 - Tự Hỏi

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Tình yêu tôi đâu, mỗi ngày thao thức
Sự đam mê hay ngọn lửa đáy lòng?
Cơn mưa đêm giữa hai mùa nóng lạnh
Giọt riêng rơi không đủ thấm đất trồng.

3- 2000*
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • 563 - Lời Em
  • 742 - Đợi Em
  • 290 - Con Đi Học Xa
  • 474 - Vay Em Chút Tình
  • 708 - Không Đề
  • Thương
  • Nhớ Tình Xưa
  • 1195 - Sinh Nhật Hội Thơ
  • 308 - Cột Buồm
  • 122 - Xem Ảnh
Thơ tương tự
  • Tự Hỏi (Hương Việt)
  • Tự Hỏi (Liên Hương - Lê Phú Hải)
  • Tự Hỏi (Hoanghoon)
  • Tự Hỏi (Nguyên Hữu)
  • Tự Hỏi (Thiên Ân)
  • Tự Hỏi 2 (Thiên Ân)
  • Tự Hỏi 3 (Thiên Ân)
  • Tự Hỏi 4 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Tự Hỏi Lòng (Trần Thị Thủy)
  • Tự Hỏi Lòng (Nguyễn Ngọc Hoàng)
Thơ bạn muốn xem
  • Từ Ngày 75
  • Cố Quên
  • Chợt Nhơ...
  • Gởi Nắng Mùa Xuân
  • Giỗ Ba !
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (873)
  • Chè Xanh Xứ Thái
  • Ba Ngả Hồn Thương
  • Lắng Nghe Ân Tình.
  • Duyên Xa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • ONLY
  • Viễn
  • Mũm Mĩm
  • Nguyễn Ngọc Hưng
  • Lê Đăng Khánh
  • Huỳnh Nhật Hà
  • Đỗ Mỹ Loan
  • Vũ Duy Hiển
  • Nguyễn Quý
  • Albert Pho (Chuyển Ngữ )
©2026 - CungThuGian.com