Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

281 - Chạnh Lòng

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Tranh Hoa em mải mê nhìn
Cớ cho “bướm” lạ quyện mình quẩn quanh

Người ta mượn cớ tỏ duyên
Xương rồng hoa* tặng để gần ... chăng em?

Mát tình, chút thoáng hờn ghen
Chênh chông trong dạ thác ghềnh ngày mai...

9 - 1997*
(*) nói sự ham muốn
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • 563 - Lời Em
  • 742 - Đợi Em
  • 290 - Con Đi Học Xa
  • 474 - Vay Em Chút Tình
  • 708 - Không Đề
  • Thương
  • Nhớ Tình Xưa
  • 1195 - Sinh Nhật Hội Thơ
  • 308 - Cột Buồm
  • 122 - Xem Ảnh
Thơ tương tự
  • Chạnh Lòng (Nguyên Thoại)
  • Chạnh Lòng (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
  • Chạnh Lòng (Nguyễn Bình Bắc)
  • Chạnh Lòng (Thiên Ân)
  • Chạnh Lòng (Lê Gái)
  • Chạnh Lòng (Chạnh Lòng)
  • Chạnh Lòng (Thiết Dương)
  • Chạnh Lòng (VÕ QUANG HÂN)
  • Chạnh Lòng (Ngọc Quang Hà)
  • Chạnh Lòng (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Tuyệt Vọng
  • Giọt Mặn
  • Chúng Mình Chẳng Đủ Giàu Để Mua Hết Quá Khứ Của Nhau
  • Chí Nam Nhi
  • Thói Đời
  • Kính Gửi Cụ Nguyễn Du
  • Khi Xác Thân Chưa Về
  • Vu Vơ Tứ Tuyệt (3)
  • Thị Phi Tạo Nghiệp
  • Mẹ Ơi Con Nhớ Quê Nhiều Lắm
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tân Văn
  • Hắc Ám
  • Tiểu Tử HK
  • Như Nguyện
  • Cát Biển
  • Trái Tim Hóa Đá ( Phạm Thái Vinh )
  • Songthhương
  • Chua Xong
  • P.NAM
  • PurpleSky
©2026 - CungThuGian.com