Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

1.buồn??

Tác giả: Hoài Nhớ

Buồn chi em hỡi buồn chi em?
Ngày dài nổi nhớ mãi dài thêm.
Em buồn làm gì cho mắt lệ
Nhạt nhòa sương đọng lại khóe mi..

Cười lên em hỡi cười lên em
Ngày dài mệt mỏi vẫn dài thêm
Sao em trăng trở chi phiền muộn
Để lòng nhè nhẹ nổi buồn êm...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nổi Buồn Trong Tim
  • Hờn Trách Mưa Ơi!
  • Cây Ngô Đồng Kỷ Niệm
  • Nhớ...hoài Nhớ
  • Vẫn Có Em
  • Nhớ Anh!
  • Không Đề.1
  • Mùa Đông Nhớ Em
  • Tâm Sự Cùng Anh
  • Tháng Tám...!
Thơ tương tự
  • Buồn (Danh Trường An)
  • Buồn (Nguyên Hữu)
  • Buồn (Lệ Mộng Hồng Trần)
  • Bưồn (Đỗ Mỹ Loan)
  • Buồn (Phục Hưng)
  • Buồn (Đuyên Hồng)
  • Buồn (Liên Hương - Lê Phú Hải)
  • Buồn (Buồn)
  • Buồn (VÕ QUANG HÂN)
  • Buồn (Hoài Niệm)
Thơ bạn muốn xem
  • Để Tạm Gọi Là Màu Hạnh Phúc
  • Tiếc Thu
  • Quán Trọ Trần Gian
  • Với Lòng Thương
  • Tiễn Em
  • Ba Lan Thắng Arab Saudi 2-0
  • Hạ Buồn
  • Hương Thơm Cơm Mới
  • Tớ Chọn Cho Mình- Đợi Cậu Đến Chung Đô
  • Nỗi Đau Bỏ Lại
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đặng Anh Tuấn
  • Đới Thúc Luân
  • J.B Nguyễn Hữu Vinh
  • Hà Kha
  • Huy Đình
  • Mạnh Ngọc
  • Luân Hoán
  • Đặng Hoài Anh
  • Hồ Ca
  • JB Nguyễn Hữu Vinh
©2026 - CungThuGian.com