Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

1426 - Nụ Cười

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Miệng cười trước để thăm nhau
Sau đem về muối ngấu sầu làm nguôi
Trầu cau vôi trộn nụ cười
Bã khơi vị ngọt maug tươi phớt hồng

26 - 11 - 2013
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • 563 - Lời Em
  • 742 - Đợi Em
  • 290 - Con Đi Học Xa
  • 474 - Vay Em Chút Tình
  • 708 - Không Đề
  • Thương
  • Nhớ Tình Xưa
  • 1195 - Sinh Nhật Hội Thơ
  • 308 - Cột Buồm
  • 122 - Xem Ảnh
Thơ tương tự
  • Nụ Cười (Thanh Loan)
  • Nụ Cười (Nguyên Hữu)
  • Nụ Cười (Ttbn)
  • Nụ Cười (Khôi Hạo)
  • Nụ Cười (Mũm Mĩm)
  • Nụ Cười (Sa Thi)
  • Nụ Cười (Calong Nguyen)
  • Nụ Cười (Hàn Mặc Tử)
  • Nụ Cười (Thơ Của Lá)
  • Nụ Cười (Nguyệt Cầm)
Thơ bạn muốn xem
  • Em Đi Bỏ Lại Câu Hò
  • Đêm Hoài Niệm Ba
  • Tình Thu Anh
  • Cung Đàn Lỡ Nhịp 2
  • Quên Sống!
  • Lời Từ Biệt
  • Tâm Hương
  • Viết Ở Ficomp, Santa Ana
  • Gọi Khẽ Niềm Đau
  • Xót Lòng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Thế Phong
  • Hồng Dương - Mai Thảo
  • Hoàng Dũng Sỉ
  • Đỗ Thanh Vân
  • Đặng Toản
  • -N3- Nguyễn Ngọc René & Phạm Thành
  • Oki
  • Nvpk
  • Maiyeuem
  • A. KA THỦY
©2026 - CungThuGian.com