Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

1401 - Thế Là

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Thế là trầu cuộn cau cơi
Vôi nồng son đỏ môi cười mọng hương

Thế là hoa pháo rợp đường
Vườn tình đã nở bông hường tươi xinh

Thế là em đã về dinh
Lửa hương bén ngọt đượm tình yêu thương

Thế là son sắt tơ vương
Lầu trang nhẹ gót chung gương ái tình.

12 - 11 - 2013
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • 563 - Lời Em
  • 742 - Đợi Em
  • 290 - Con Đi Học Xa
  • 474 - Vay Em Chút Tình
  • 708 - Không Đề
  • Thương
  • Nhớ Tình Xưa
  • 1195 - Sinh Nhật Hội Thơ
  • 308 - Cột Buồm
  • 122 - Xem Ảnh
Thơ tương tự
  • Thế Là (Trinhcamle)
  • Thế Là (Trần Đại Hưng (Hàn Yên Tử))
  • Thế Là (Thiên Ân)
  • Thế Là (Trăng Quê)
  • Thế Là (Lê Gia Hoài)
  • Thế Là (Lê Nghi Đình Giang)
  • Thế Là , (Thiên Ân)
  • Thế Là ... (Thiết Dương)
  • Thế Là ......thơ 4 Câu (Lưu Vĩnh Hạ)
  • Thế Là ...thơ 4 Câu (Lưu Vĩnh Hạ)
Thơ bạn muốn xem
  • Phòng Ngủ
  • Em Đeo Sợi Nắng...
  • Yêu Nữa
  • Hơ Nóng Cuộc Đời
  • Sầu Riêng
  • Dạo Phố Chiều Nay..
  • Đêm Chợ Tình Mộc Châu
  • Thương Thầm Nhớ Trộm
  • Câu Dân Ca Em Hát
  • Năm Màu Hoa Kính Dâng Mẹ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đỗ Hồng (Dohuhong)
  • Bài Thơ Hay Chấm Com
  • Đỗ Hữu Tài
  • Nguyễn Ngọc René
  • Tô Công Minh
  • Bà Huyện Thanh Quan
  • Phan Cửu Long
  • Percy Bysshe Shelley
  • Hoàng Vũ
  • Phong Trần
©2025 - CungThuGian.com