Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

1388 - Vỡ Mộng

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Chùm ngây rơi gãy cả cành sương
Thân nhện giăng tơ ước mộng hường
Lếch thếch lần mơ vào cửa Phật
Ngậm ngùi gói gém nỗi sầu thương.

31 - 10 - 2013
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • 563 - Lời Em
  • 742 - Đợi Em
  • 290 - Con Đi Học Xa
  • 474 - Vay Em Chút Tình
  • 708 - Không Đề
  • Thương
  • Nhớ Tình Xưa
  • 1195 - Sinh Nhật Hội Thơ
  • 308 - Cột Buồm
  • 122 - Xem Ảnh
Thơ tương tự
  • Vỡ Mộng (Lệ Tình)
  • Vỡ Mộng (Hoàng Lê Dũng Sỉ)
  • Vỡ Mộng (Nguyễn Thái)
  • Vỡ Mộng (Nguyễn Quang Long)
  • Vỡ Mộng (Thiên Ân)
  • Vỡ Mộng (Thiết Dương)
  • Vỡ Mộng (YÊU THOÁNG QUA)
  • Vỡ Mộng (Kim Giang)
  • Vỡ Mộng (Đông Hòa)
  • Vỡ Mộng (Đinh Kim Chung)
Thơ bạn muốn xem
  • Đêm Thu
  • Hà Nội - Yêu Nhớ
  • Say Men Rượu !
  • Hai Chữ Nước Nhà
  • Mười Tám Buồn... ?
  • Giỡn Tình
  • Giá Như Em Hiểu
  • Hoa Nở Theo Trăng
  • Đêm Trăng Cô Đơn
  • Lễ Tình Nhân
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Huyền Minh
  • Lê Vinh Nội Vũ
  • Hùnq Cô Đơn
  • Đoang Hồ
  • Hữu Thỉnh
  • Lenamphong626
  • Ngô Tịnh Yên
  • Nhã Ca
  • Phan Thị Hoài Thanh
  • Lưu Vinh Hạ
©2026 - CungThuGian.com