Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

1197 - Tiếng Xuân

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Ríu rít cành tơ chim hót ca
Giọt xuân rạo rạt mướt vườn hoa
Lao xao cánh lá làn xanh ngát
Vọng tiếng gà xa sương trải lòa.

18 - 2- 2013*
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • 563 - Lời Em
  • 742 - Đợi Em
  • 290 - Con Đi Học Xa
  • 474 - Vay Em Chút Tình
  • 708 - Không Đề
  • Thương
  • Nhớ Tình Xưa
  • 1195 - Sinh Nhật Hội Thơ
  • 308 - Cột Buồm
  • 122 - Xem Ảnh
Thơ tương tự
  • Tiếng Xuân (Minh Tuấn)
  • Tiếng Xuân (Thiết Dương)
  • Tiếng Xuân Cố Xứ (Vivi)
Thơ bạn muốn xem
  • Ngồi Giữa Ngạc Nhiên
  • Em Xa Rồi
  • Chiều Lá Rụng
  • Anh Với Em Là Một 11282022
  • Mùa Hạ Năm Sau .
  • Tự Hát
  • Mãi Vẫn Là Người Khách Lạ
  • Thôi Thì Chẳng Mộng Chẳng Mơ
  • Biển Động
  • Chiếc Nón Nghĩa Tình
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Danh Lam
  • Thiện Hoàng Văn (Hạ Vàng Nỗi Nhớ)
  • Mt
  • Lonely86
  • Đăng Sơn
  • Phương Mai
  • Nguyễn Dương Cảnh
  • Tranmaingan
  • Nam Giang James Dylan
  • Ốc Nướng(T.A)
©2025 - CungThuGian.com