Yêu Thơ Ta Viết Thành Thơ

Tác giả: Hàn Giang

YÊU THƠ TA VIẾT THÀNH THƠ

Yêu thơ, ta viết cho ta thích
Chẳng thiết rêu rao bán tâm hồn
Ngói cũ trường xưa gìn giữ mãi
Rêu phong cổ kính nỡ nào chôn

Yêu thơ ta vẽ thành ngọc bích
Chẳng phải no nê yến tiệc người
Tri kỷ bạn bè bao kỷ niệm
Dăm vần thơ phú để mà chơi

Yêu thơ ta đốt đồ mục nát
Hả dạ cười reo, lũ hạng ruồi
Đập phá tan tành rồi quát nạt
Khinh thường ra mặt bọn lôi thôi

Yêu thơ ta viết, khi ta viết
Nhắc nhở con ta, nhắc nhở mình
Thế gian tốt xấu còn xen lẫn
Bổn phận làm người chớ lặng thinh

doanminhhop10092016
Chưa phân loại
Uncategorized