Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Yêu Phạm Bích Thoa

Tác giả: Sa Thi

Yêu em bổi hổi bồi hồi
Phạm bao giới cấm vẫn đòi được yêu
Bích câu kỳ ngộ bao chiều
Thoa cài suối tóc diễm kiều thướt tha.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Một Phút
  • Xin Được Phục Sinh
  • Con Chiên Lạc
  • Vị Giác
  • Kỷ Niệm 16 Năm Thành Hôn
  • Lltcs Ht1 T1: Thị Giác
  • Buông Bỏ
  • Yêu Vợ Nửa Đêm
  • Suy Tôn Mẹ
  • Sớ Táo Đhtn Xuân Mậu Tuất
Thơ bạn muốn xem
  • Thành Vần
  • Bài Hành Đêm Giao Thừa
  • Quãng Đường Mưa Bay
  • Đường Xa
  • Nhâm Dần Ló Dạng
  • Huyền Thoaị
  • Vu Lan Về Rồi Đó
  • Vào Ngày Tận Thế
  • Một Mối Tơ Lòng
  • Tháng Ba Của Chị
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Bảo Giạng
  • Thiên Xứ Bình Minh
  • Đinh Thu Hiền
  • Đào Thanh Liêm
  • Hà Huy Sơn
  • Thủy Trang
  • Xuân Đán
  • Thảo Chi
  • Nguyễn Quang Tuyển (Học Viện Biên Phòng)
  • Hồng Liên
©2026 - CungThuGian.com