Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Yêu Không Trọn..

Tác giả: VUHUNGVIET

YÊU KHÔNG TRỌN..
Thử hỏi là người ai chã yêu.
Xa nhau một phút nhớ nhung nhiều.
Non Tầ bể Sở đành ca chịu.
Đất Bắc Trời Nam có thể liều.
Góc biển chân mây đau phận liểu.
Ngăn sông cách núi khổ thân Kiều.
Ông Tơ bà Nguyệt sao không hiều.
Nắng tắt hoàng hôn tím cả chiều.
VH.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cảnh Quê.
  • Thắng Cảnh Ba Miền
  • Thăm Hồ Ba Bể
  • Mơ Gặp Lại
  • Đường Thi Cùng Bạn.
  • Chọc Giếng Hoang
  • Khổ Mết Man
  • Sở Khanh . (Vịnh Kiều)
  • Nhân Tịnh
  • Thòa Lòng Hưu
Thơ tương tự
  • Yêu Không Dám Ngỏ (Hữu Nghĩa)
  • Yêu Không Dám Nói (Huỳnh Lâm Phong)
  • Yêu Không Dám Nói (Võ Chí Hiệp 0977666098)
  • Yêu Không Dám Nói (Duy Khánh)
  • Yêu Không Nói (Nguyễn Thuyền)
  • Yêu Không Nói (Mr.Địch)
  • Yêu Không Trọn (Vưhungviet)
Thơ bạn muốn xem
  • Mưa
  • Quên Lời
  • Một Lần Gặp Gỡ
  • Nửa Nụ Cười
  • Bô-lê-rô Thất Tình
  • Má Là Ánh Sáng
  • Bài Thơ Sao Daudet
  • Đàn Trong Mơ
  • Hoa Xuân
  • Anh Vẫn Biết Em Là Mùa Xuân Thắm
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đỗ Bình
  • Tú Ân
  • Ân Thiên
  • Nguyễn Bính
  • Nguyễn Thành Dương
  • Jos.Cao Thái
  • Đặng Quang Chính
  • Thugiangvũ
  • Hoàng Trúc Ly
  • Khách
©2025 - CungThuGian.com