Yêu Chỉ Mỗi Em Thôi!

Tác giả: VÕ QUANG HÂN

Nguyện suốt đời yêu chỉ mỗi em thôi
Đêm buông nhẹ đừng nói lời ngăn cách
Bao giông tố nặng lòng người lữ khách
Tận nơi xa ai nỡ trách cuộc tình...

Thoáng yên bình ôm giấc mộng phiêu linh
Tình xa khuất gợi bóng hình mờ nhạt
Cười gượng gạo cho thoả cơn thèm khát
Kỷ niệm đầu vẫn toả ngát hương đưa

Những đêm dài lạnh buốt dưới cơn mưa
Xót duyên phận vườn xưa buồn lưu luyến
Tình đôi ngã vẫn một lời thề nguyện
Mãi yêu người lòng xao xuyến không vơi

Tình chúng mình dù xa cách đôi nơi
Câu ước hẹn vẫn một đời sâu lắng
Ân tình ấy dù trở thành khoảng lặng
Nguyện suốt đời hồn sâu nặng khôn nguôi

Bao xuân rồi tình vẫn mãi ngược xuôi?
Lòng trĩu nặng bùi ngùi buồn nức nở
Ai chia cắt để cuộc tình cách trở
Ôm bóng hình thương nhớ mãi em ơi!!!

VÕ QUANG HÂN
Đà Nẵng 21 - 03 - 2016
Chưa phân loại
Uncategorized